PHẢI CHI Tôi đã đọc thơ em hằng mấy lượt Rồi nghe lòng da diết một niềm thương Cảnh phong cuồng…
Trăng Vẫn Còn Kia
TRĂNG VẪN CÒN KIA Có phải em ngỡ ngàng bất chợt Thấy ánh vàng trôi rớt ngang sông Khiến cho tê…
Còn Đó Nỗi Bâng Khuâng – Thơ Nỗi Niềm
Thơ hay Nhất Lang – Thơ tình – Thơ lục bát – Thơ Nhạc Lục Bát – Nguyễn Thành Sáng –…
Nuối Tiếc Trong Em – Song Thất Lục Bát
NUỐI TIẾC TRONG EM Có phải anh đau hờn, tức tưởi Nên tiếng đàn rũ rượi, héo hon Trăng vàng lấp…
Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp (20)
Thơ hay Nhất Lang – Thơ tình – Thơ lục bát – Thơ Nhạc Lục Bát – Nguyễn Thành Sáng –…
Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp (19)
Thơ hay Nhất Lang – Thơ tình – Thơ lục bát – Thơ Nhạc Lục Bát – Nguyễn Thành Sáng –…
Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp (18)
Thơ hay Nhất Lang – Thơ tình – Thơ lục bát – Thơ Nhạc Lục Bát – Nguyễn Thành Sáng –…
Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp (17)
Thơ hay Nhất Lang – Thơ tình – Thơ lục bát – Thơ Nhạc Lục Bát – Nguyễn Thành Sáng –…
Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp (16)
Thơ hay Nhất Lang – Thơ tình – Thơ lục bát – Thơ Nhạc Lục Bát – Nguyễn Thành Sáng –…
Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp (15)
Thơ hay Nhất Lang – Thơ tình – Thơ lục bát – Thơ Nhạc Lục Bát – Nguyễn Thành Sáng –…









