Trải Vào Khoảng Trống – Thơ Đường

 Dòng Thơ Bảy Chữ Tám Câu - Nguyễn Thành Sáng - Page 2 Images?q=tbn:ANd9GcTgT12MzL6vjelYNeyesAJfdiu-Bf-bx5_wm_l6waLaEHuM86ok

TRẢI VÀO KHOẢNG TRỐNG

Đêm nay vắng bóng bạn tri âm
Cảnh vật như buồn rũ lặng yên
Rỉ rả dế mèn kêu góc vách
Chập chờn cánh gió vỗ bờ hiên
Ngoài trời mảng tối trùm quanh phía
Dưới ngọn đèn khuya gợn nỗi niềm
Khuây khoả thơ vần gieo ý nhạc
Trải vào khoảng trống của con tim.

24/6/2017
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)

 

Ảnh: Sưu tầm

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *