TIẾNG CỦA LÒNG ANH Mình yêu ơi! Hơn nửa năm thấm thoắt Kể từ ngày ngọn gió kéo hồn mơ Đang…
Nói Với Em (2) – Thơ Nỗi Niềm
Nói Với Em (2) Chỉ vắng xa nhau có mấy ngày Mà em như thể sắc heo may Canh khuya vắng…
Niềm Tư Lự – Thơ Nỗi Niềm
Niềm Tư Lự Đã mấy thu rồi ta có nhau Sầu xưa, héo cũ đã chìm sâu Trở thành dĩ vãng,…
Thuyền Vẫn Xuôi Dòng – Thơ Tình Yêu
Thuyền Vẫn Xuôi Dòng Còn nhớ không em một tối nào Giữa bầu lóng lánh vạn vì sao Hồn bay hai…
Mãi Về Phương Ấy – Thơ Tình Yêu
Mãi Về Phương Ấy Mình gặp nhau giữa mùa nắng ấm Kết tình thơ điểm thắm cuộc đời Xòe tay khỏa…
Cõi Mộng Yêu Thương – Thơ Lục Bát
Cõi Mộng Yêu Thương Đêm trăng sáng tỏ lắm rồi Nghe lòng vương vấn, bồi hồi nhớ em Tâm tư dào…
Duyên Tao Ngộ – Thơ Lục Bát
Duyên Tao Ngộ Hồn tình lãng đãng chu du Dõi tìm ảnh mộng thiên thu đợi chờ Con tim co bóp…
Em Hỏi Làm Chi – Thơ Tình Yêu
Em Hỏi Làm Chi Em hỏi làm chi vậy hỡi em Để người xa lạ lắc con tim Rồi đây lỡ…
Cảm Nhận Tình Em – Song Thất Lục Bát
CẢM NHẬN TÌNH EM Gió rả rích đong đưa lất phất Cảm ho nhiều chẳng thật hồn nhiên Sương rơi giá…
Lời Tim Dành Cho Em – Thơ Lục Bát
LỜI TIM DÀNH CHO EM Em ơi! Thấm thoắt bốn mùa Tình thơ, ý sống cũng vừa đơm hoa Hôm nào…







