Em Hỏi Làm Chi – Thơ Tình Yêu

Gợi những rung động bất ngờ trước một lời hỏi han, để rồi nhớ thương và ngẩn ngơ giữa khoảng cách xa xôi. – Rung động trước một lời hỏi han – Nỗi nhớ thương của kẻ chơi vơi.

Giấc Mộng Để Buồn – Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng, hình ảnh người lặng lẽ dưới ánh trăng đêm, đắm mình trong giấc mộng ái ân rồi tỉnh giấc với nỗi cô đơn

Em Hỏi Làm Chi

Em hỏi làm chi vậy hỡi em
Để người xa lạ lắc con tim
Rồi đây lỡ rớt làm sao lượm
Em có vì ai dõi mắt tìm?

Em hỏi làm chi để vấn vương
Khi người bên ấy vướng hàn sương
Mỏng manh áo mặc nên mang lạnh
Canh vắng lang thang cạnh mé đường

Em hỏi làm chi lúc đổ mưa
Phố phường trắng xóa, bước chân thưa
Nếu như cảm động lời em hỏi
Sao thể hở môi? Sợ nước lùa

Em hỏi làm chi khiến ngẩn ngơ
Vì hình ảnh đó tợ trăng mơ
Môi hồng, mắt biếc, lời thân ái
Còn kẻ chơi vơi ánh nhạt mờ

Em hỏi làm chi để nhớ nhung
Khắc vào tâm não kẻ sầu mang
Làm cho ngày tháng nhiều tư lự
Biết phải làm sao hết ngỡ ngàng

Em hỏi làm chi để quặn đau
Nằm trong sâu thẳm nổi lên mau
Rồi tràn trút sạch không còn nữa
Khoảng trống biết “Ai” có chịu vào?

6/2/2018
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)

Tỏa Sáng Mình – Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng, hình ảnh tâm hồn vượt qua nỗi buồn, hướng về ánh sáng và giá trị riêng giữa đổi thay.

Diễn tả những rung động, nhớ nhung và bối rối trước một tình cảm bất chợt. Càng nghĩ càng thêm tư lự, để cảm xúc ấy trở thành tiếng lòng đầy ngỡ ngàng và lưu luyến.

Thư Viện Thơ Nhất Lang Thư Quán
https://nhatlang.com/
Từ khóa Google: nhat lang thu quan
Facebook cá nhân Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 1
Facebook cá nhân 2 – Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 2

 

Thơ Nhất Lang – Tuyển thơ hay – Thơ tình hay – Thơ cảm xúc – Thơ Việt Nam – Nhất Lang – Nhất Lang Thư Quán

    Để lại một bình luận

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *