Tâm Sự Trên Du Thuyền Vi vút thổi lao xao cành cận mé Sóng vỗ đều nhè nhẹ lắc đong đưa…
Bến Hẹn Mai Này – Thơ Tình Yêu
Bến Hẹn Mai Này Nương Tử hỡi! Một trời thương nhớ Thắt thẻo lòng, vàng võ héo hon Lang thang sớm…
Một Thoáng Ta Về Nơi Bến Mơ
Một Thoáng Ta Về Nơi Bến Mơ Một thoáng ta về nơi bến mơ Nhìn quanh bốn phía thật nên thơ…
Giây Phút Ngỡ Ngàng – Thơ Tình Yêu
Giây Phút Ngỡ Ngàng Ôi xúc cảm! Muôn phần da diết Trước những lời tha thiết của nàng Anh là… có…
Họa Khúc Buồn – Thơ Tình Buồn
Họa Khúc Buồn Trời đã khuya rồi chàng biết không Sao chưa dỗ giấc điệp say nồng Để em cô lẻ…
Đêm Qua – Thơ Tình Yêu
Đêm Qua Đêm qua em ngủ có ngon không Có bước vào mơ thấy nắng hồng Đang rải ấm vườn bên…
Thà Có Được – Thơ Tình Yêu
THÀ CÓ ĐƯỢC Ta đã yêu rồi nàng biết không Có hồn vào mộng thấy dòng sông Lững lờ con nước…
Vẫn Điệp Cung Đàn – Thơ Tình Yêu
Vẫn Điệp Cung Đàn Gần cả tuần nay em ốm đau Nửa vầng trăng chạnh khuất về sau Bên bờ chiếc…
Sửa Lại Cánh Diều – Thơ Nỗi Niềm
Sửa Lại Cánh Diều Đêm qua lặng lẽ ghé vào thơ Nhìn thấy khuôn trăng vẻ thẫn thờ Còn quả tim…
Sum Họp – Thơ Tình Yêu
Sum Họp Liên hồi nhịp đập vỗ vào tim Khóe bật to ra, mắt đảo tìm Chân bước sải dài như…







