Sum Họp – Thơ Tình Yêu

Sum Họp

Liên hồi nhịp đập vỗ vào tim
Khóe bật to ra, mắt đảo tìm
Chân bước sải dài như muốn chạy
Khung trời mất hết chỉ còn em…

Kia kìa! Ai bước thẳng về ta
Nửa lạ mà sao nửa giống mà
Bỗng đứng lại nhìn lên tiếng hỏi
Đây!..đây!..có phải…phải anh là?

Anh tái tê lòng giữa phút giây
Nhiều năm thương nhớ bóng hình ai
Bây giờ mới gặp nhìn nhau thật
Dưới bóng thời gian khắc khoải dài

Tóc em điểm trắng màu năm tháng
Buồn bã dọc theo mảnh trán lằn
Mỏi mệt đường xa hay xúc động
Để dừng bần bật cả hai chân

Anh vòng tay rộng chặt ôm em
Ôm trọn người yêu của thuở nào
Tao ngộ hồn tình trên cõi lộng
Non thề biển hẹn dưới trăng sao

Dìu thương ngồi xuống ghế công viên
Băng đá mà như giống mộng thuyền
Lư lắc đong đưa từng gợn sóng
Lâng lâng ngàn cảm chảy vào tim…

Từ đây thật sự em là vợ
Trả lại thời gian chuỗi hững hờ
Bỏ hết âu sầu trong quá khứ
Ấm tình vạn kỷ một đời mơ…

8/6/2017
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *