TIẾNG CỦA LÒNG ANH Mình yêu ơi! Hơn nửa năm thấm thoắt Kể từ ngày ngọn gió kéo hồn mơ Đang…
Lần Nữa Cháy Tim Tôi – Thơ Tình Buồn
Lần Nữa Cháy Tim Tôi Em hiểu tình anh khoảng bấy nhiêu Mà sao cứ mãi nỗi đăm chiêu Ngại mây…
Chỉ Giúp Tăng Thêm – Thơ Nỗi Niềm
Chỉ Giúp Tăng Thêm Có phải vì tôi đã quá thương Để rồi tan vỡ biến thành chuông Chiều chiều lư…
Một Cuộc Tình Buồn – Thơ Nỗi Niềm
Một Cuộc Tình Buồn Cả suốt chuỗi dài sao mãi nhớ Để giờ da diết chảy vào tim Ngỡ ngàng bóng…
Hồn Xưa Đã Chết – Thơ Tình Buồn
HỒN XƯA ĐÃ CHẾT Cảm thấy giờ đây đã hết rồi Vầng trăng thuở ấy rụng xa xôi Không gian tỏa…
Em Cứ Buồn Rồi Quên Tôi Đi
Em Cứ Buồn Rồi Quên Tôi Đi Em cứ buồn, buồn thật là nhiều đi Cho phút cuối ảnh thề còn…
Mong Em Tha Lỗi Cho Tôi – Thơ Nỗi Niềm
Mong Em Tha Lỗi Cho Tôi Không biết giờ này em ở đâu Buồn vui, sướng khổ ra làm sao Mạnh…
Muốn Thăm Em Lại Ngại – Thơ Tình Buồn
MUỐN THĂM EM LẠI NGẠI Đời em bất hạnh biết bao nhiêu Bão tố, cuồng phong một buổi chiều Chợt đến…
Vương Vấn Ngày Xưa – Thơ Tình Buồn
Vương Vấn Ngày Xưa Hãy khóc đi em! Khóc một lần Cho niềm u uẩn được vơi tan Để rồi vĩnh…
Chiếc Áo Em May – Thơ Tình Buồn
CHIẾC ÁO EM MAY Hai mươi năm khoảnh khắc một chuỗi đời Từ dĩ vãng xa xôi bừng tỉnh dậy Để…






