Muốn Tìm Lại Vần Thơ Nhưng Mà

Muốn Tìm Lại Vần
Thơ Nhưng Mà

Ngày đó đôi mình gặp gỡ nhau
Yêu đương chợt đến, đẹp làm sao
Vậy mà định mệnh đành ly biệt
Để mãi nhớ thương một thuở nào…

Em hình kiều diễm với tên Đ…
Anh cũng thư sinh trải mộng về
Cho đến trên cành hoa hé nụ
Thấy tình hai đứa, tỏa hương mê

Tâm hồn giao cảm tợ âm vang
Êm ả phát ra khúc nhạc đàn
Bấm phím, so dây cùng lảy nhịp
Quyện hòa thắm thiết dưới trời xanh

Nhưng rồi cay nghiệt của dòng đời
Tranh vẽ lưng chừng, bút gãy đôi
Anh nát cõi lòng, vương kỷ niệm
Em sầu chốn ấy, vọng ngàn khơi…

Thấm thoắt giờ đây nắng xế tà
Hai mươi năm trước đã trôi qua
Trời kia sương phụ mình thui thủi
Còn ở nơi này cũng xót xa

Muốn tìm kiếm lại vần thơ cũ
Để sưởi màn đêm, ấm nỗi niềm
Chẳng biết bây giờ còn nét chữ
Hoặc dài năm tháng, mực nhòa tan

Vì không còn nữa của ngày xưa
Bởi bóng thời gian rải bốn mùa
Nay đã khô cành, cây mốc trắng
Hết rồi trái ngọt, mướt đong đưa…

4/6/2017
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *