Anh Sẽ Trả Em Anh sẽ trả em, sẽ trả em Trở về cảnh cũ, chốn bình yên Cho thôi khắc…
Hóa Rụng Thành Chất Dưỡng – Thơ Nỗi Niềm
Hóa Rụng Thành Chất Dưỡng Mỗi độ thu về ngọn lắt lay Lá vàng lả tả lững lờ bay Xác nằm…
Phút Giây Đàn Lạc Tiếng – Thơ Nỗi Niềm
PHÚT GIÂY ĐÀN LẠC TIẾNG Bất ngờ mảng tối phủ lưng bầu U ám, chập chờn chẳng rõ đâu Cố nhướng…
Cảm Xúc Tình Em – Thơ Tình Yêu
Cảm Xúc Tình Em Diễm phúc thật nhiều có được em Chỉ hồng xe mối kết lương duyên Lầu thơ, gối…
Nẻo Vắng Âm Thầm – Thơ Tình Yêu
NẺO VẮNG ÂM THẦM Dưới tán cành nghiêng rũ dáng hình Em ngồi lặng lẽ chỉ mình ên Kề bên rụng…
Tiếng Hú Tình Yêu – Thơ Nỗi Niềm
TIẾNG HÚ TÌNH YÊU Em lại thẫn thờ trong nắng hanh Nỗi hờn ứ đọng, tím khuôn trăng Hình lưu, ảnh…
Men Tình Thắm Đượm – Thơ Tình Yêu
MEN TÌNH THẮM ĐƯỢM Ta rót vào tim vị ngọt ngào Nghe lòng sảng khoái biết là bao Say trăng, say…
Quét Lá Vàng Rơi – Thơ Nỗi Niềm
Quét Lá Vàng Rơi Lặng lẽ canh khuya, cảnh trí buồn Ngoài trời tí tách hạt mưa sương Bâng khuâng, thao…
Có Hiểu Không Anh – Thơ Nỗi Niềm
CÓ HIỂU KHÔNG ANH Lặng lẽ em ngồi đếm giọt thương Bao nhiêu đọng đấy, bấy nhiêu buồn Ảnh hình, kỷ…
Chờ Trả Cho Em – Thơ Tình Yêu
CHỜ TRẢ CHO EM Anh sẽ trọn lần trả lại em Một nơi cảnh giới của bình yên Để thôi ngày…









