CHƠI VƠI Vườn cũ chiều nay thả bước về Mắt nhìn bốn phía dãy lê thê Cũng này lác đác vàng…
Tâm Tình Bậu Bạn (6) – Thơ Nỗi Niềm
TÂM TÌNH BẬU BẠN (6) Thiếp cũng như chàng một bóng ma Đến từ vạn kỷ thật là xa Trần gian…
Chiếc Bóng Lang Thang – Thơ Nỗi Niềm
CHIẾC BÓNG LANG THANG Canh khuya êm ả giấc mơ màng Bỗng xuất linh hồn khỏi xác thân Lững thững đi…
Biết Đến Bao Giờ Quên – Thơ Nỗi Niềm
BIẾT ĐẾN BAO GIỜ QUÊN Thuở ấy bão giông phủ khắp chiều Nhớ em nhiều lắm, biết bao nhiêu Muốn về…
Nỗi Lòng Của Anh – Thơ Nỗi Niềm
NỖI LÒNG CỦA ANH Thấm thoắt thời gian đúng một năm Kể từ hôm ấy kiếm vầng trăng Đi vào ảo…
Lời An Ủi – Thơ Nỗi Niềm
LỜI AN ỦI Nỗi lòng em trải xuống vần thơ Se sắt hồn thu cuốn nhạt mờ Vọng ngóng con thuyền…
Về Thăm Chốn Xưa (7)
VỀ THĂM CHỐN XƯA (7) Dàu dàu thương nhớ thuở xuân xanh Khựng bước chơ vơ, hốt rụng tàn Ngắm nghía,…
Về Thăm Chốn Xưa (6)
VỀ THĂM CHỐN XƯA (6) Ngậm ngùi, da diết cả tâm can Dày dạn phong sương dấu lệ hàng Trọn nỗi…
Về Thăm Chốn Xưa (5)
VỀ THĂM CHỐN XƯA (5) Lão ngắm quanh bề, tiếp tục đi Lan man thơ thẩn những điều chi Mà đôi…
Về Thăm Chốn Xưa (4)
VỀ THĂM CHỐN XƯA (4) Mênh mang trăn trở chuyện xưa nay Chầm chậm đôi chân trải bước dài Ồ! Quán…








