Nếu Mất Em Nếu mất em rồi, còn có ai Để niềm thương nhớ ngập trong đây Những chiều lững thững,…
Giây Phút Vô Tình – Thơ Nỗi Niềm
GIÂY PHÚT VÔ TÌNH Bảng lảng mây mờ trong mắt em Đã làm lựng khựng một bàn chân Con đường bến…
Khoảnh Khắc Mênh Mang – Thơ Nỗi Niềm
Khoảnh Khắc Mênh Mang Ngợp trắng sương mù buổi sớm đông Gợi niềm man mác tím tê lòng Thời gian lặng…
Anh Thấy – Thơ Tình Yêu
Anh Thấy Anh thấy Hồn Lang trong mắt em Nhẹ nhàng bước xuống dưới sương đêm Vòng tay ôm chặt hình…
Thương Và Chỉ Dành Trao – Thơ Tình Yêu
Thương Và Chỉ Dành Trao Anh thương lặng lẽ bóng thời gian Em sát kề anh, nẻo dặm ngàn Sỏi đá,…
Dưới Bóng Thời Gian – Thơ Tình Buồn
Dưới Bóng Thời Gian Chầm chậm đỉnh trời phủ giá đông Đêm khuya thao thức, tái tê lòng Luyến lưu man…
Tình Vỡ – Thơ Tình Buồn
TÌNH VỠ Cả một màn đen phủ xuống rồi Hỡi ôi! Tình thật đã xa tôi Trọn đời vĩnh biệt, ôm…
Một Cánh Chim Bay – Thơ Nỗi Niềm
Một Cánh Chim Bay Biển sóng gợn buồn nhịp trái tim Mờ treo thăm thẳm cuối trùng dương Trời kia thấp…
Em Đã Sai Rồi – Thơ Tình Buồn
EM ĐÃ SAI RỒI Lan ơi! Hãy khóc thật nhiều đi Cho nhẹ sầu đau vỡ mộng thì Một thuở trăng…









