HÌNH ẢNH CỦA EM Bậc thềm đá em nằm dưới gió Dáng co ro nghiêng xoã mái huyền Cận trên vạt…
Sợ Là Phù Vân – Thơ Nỗi Niềm
SỢ LÀ PHÙ VÂN Nàng thật đúng với dòng tâm sự Mang nỗi niềm tư lự, bâng khuâng Khi nhìn thấy…
Tơ Tình Vướng Bận Chữ Không
Tơ Tình Vướng Bận Chữ Không Cảnh đêm nay chìm trong tĩnh lặng Lưng chừng mờ chầm chậm áng bay Ta…
Ngang Trái Tiền Duyên – Thơ Tình Buồn
Ngang Trái Tiền Duyên Q.N. hỡi! Điệp trùng diệu vợi Chợt bất ngờ một tối trăng thanh Khiến xuôi ta gặp…
Bến Hẹn Mai Này – Thơ Tình Yêu
Bến Hẹn Mai Này Nương Tử hỡi! Một trời thương nhớ Thắt thẻo lòng, vàng võ héo hon Lang thang sớm…
Giây Phút Ngỡ Ngàng – Thơ Tình Yêu
Giây Phút Ngỡ Ngàng Ôi xúc cảm! Muôn phần da diết Trước những lời tha thiết của nàng Anh là… có…
Vẫn Còn Đó Để Tặng Em
Vẫn Còn Đó Để Tặng Em Vì sao lại cõi lòng da diết Lan man điều muốn chết cho yên Để…
Nếu Như Tình Chết – Thơ Tình Buồn
Nếu Như Tình Chết Nếu tình chết ai người đưa tiễn Ai cảm thông cất tiếng nói thương Ai buồn da…
Hai Bóng Lang Thang – Thơ Nỗi Niềm
HAI BÓNG LANG THANG Anh lang thang, tôi cũng lang thang Anh chầm chậm bên đàng xe cộ Còn tôi thả…
Chén Cơm Chan Nước Mắt – Thơ Cảnh Đời
CHÉN CƠM CHAN NƯỚC MẮT Gượng ngồi dậy tay cầm cái muỗng Ráng múc cơm đẩy xuống dạ tàn Cố mong…









