Hình Ảnh Của Em – Thơ Cảnh Đời

Hình Ảnh Của Em là khoảnh khắc người viết bắt gặp một dáng hình cô quạnh, rồi chợt nhận ra bóng dáng ấy giống chính tâm hồn mình. – Hình Ảnh Của Em – Dáng người giữa góc vườn hiu quạnh – Hình Ảnh Của Em – Hình bóng đồng điệu với nỗi lòng.

HÌNH ẢNH CỦA EM

Bậc thềm đá em nằm dưới gió
Dáng co ro nghiêng xoã mái huyền
Cận trên vạt lá phủ hiền
Dưới quanh lác đác lặng yên rụng tàn

Bầu tĩnh lặng, không gian nhểu ánh
Khối thu hình trầm lắng nhìn ai
Vô tư giấc ngủ nồng say
Hay đầy u uẩn, trải đây sắc buồn?

Đêm chưa xuống, hàn sương chưa đọng
Nắng hãy còn thoáng bỏng lưa thưa
Khung trời chỉ độ xế trưa
Mà nhìn như thể em vừa rét run

Chuyện gì khiến cõi lòng thiếu nữ
Đẩy thân mình lối ngõ đìu hiu
Chơ vơ giữa vắng tiêu điều
Góc vườn quạnh quẽ liêu xiêu nét sầu

Có phải chăng chiếc cầu gãy nhịp
Bến mơ vàng chẳng kịp tình qua
Nên lòng ôm nỗi xót xa
Âm thầm lặng lẽ sau nhà tái tê?

Hoặc tha thiết, non thề biển hẹn
Lại ngỡ ngàng điểm đến mù khơi
Khiến hoài thắt thẻo chơi vơi
Ngậm ngùi da diết một nơi thả chìm?

Hình ảnh đó của em sao giống
Chuỗi tháng ngày cái bóng hồn tôi
Ngàn thương gửi tặng xa xôi
Ngập tràn vương vấn, hỡi ôi! Lỡ làng.

6/10/2018
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)

Hình Ảnh Của Em là một dáng hình lặng lẽ giữa không gian vắng. – Hình Ảnh Của Em gợi nỗi buồn, xót xa và những tháng ngày lỡ làng. – Hình Ảnh Của Em trở thành hình bóng đồng điệu với chính tâm hồn người viết.

Thư Viện Thơ Nhất Lang Thư Quán
https://nhatlang.com/
Từ khóa Google: nhat lang thu quan
Facebook cá nhân Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 1
Facebook cá nhân 2 – Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 2

Thơ Nhất Lang – Tuyển thơ hay – Thơ tình hay – Thơ cảm xúc – Thơ Việt Nam – Nhất Lang – Nhất Lang Thư Quán

Ảnh: Sưu tầm

    Để lại một bình luận

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *