THỔN THỨC THỜI QUA Trời thoảng gió nhẹ rung cành lá Nắng hanh vàng ấm đóa tàn xuân Không gian mở…
Hãy Cùng Với Anh – Thơ Tình Buồn
Hãy Cùng Với Anh Chân thả bước âm thầm lặng lẽ Hướng thênh thang nắng xế về nơi Trên mây treo…
Biết Chế Ngự – Thơ Nỗi Niềm
Biết Chế Ngự Nỗi khao khát muốn làm thi sĩ Trải vần thơ khuây khỏa tháng ngày Để thu đổ vạt…
Âm Vang Tức Tưởi – Thơ Cảnh Đời
ÂM VANG TỨC TƯỞI Ta gắng vượt bóng trời rực nóng Giữa cát vàng hực bỏng đôi chân Đồi hoang xòe…
Bâng Khuâng Dĩ Vãng – Thơ Nỗi Niềm
BÂNG KHUÂNG DĨ VÃNG Trăng lưng lửng ánh buồn treo gió Lất phất nhành lấp lóe đong đưa Gợi niềm thao…
Hỏi Này – Thơ Tình Buồn
Hỏi Này Nắng chang chác gieo hừng mặt đất Ngọn đông tàn lảy phất nhành tơ Lặng ngồi thao thức, thẫn…
Thổn Thức Nỗi Niềm Xưa – Thơ Nỗi Niềm
Thổn Thức Nỗi Niềm Xưa Bước theo hướng vòng qua cầu khỉ Loáng thoáng nhà phía ấy, bên kia Đìu hiu…
Trà Vinh Nỗi Nhớ – Thơ Cảnh Đời
TRÀ VINH NỖI NHỚ Chút nữa thôi lá vàng sẽ đổ Rải rác nhiều những chỗ thân quen Vì quay ngược…
Mượn Thơ – Thơ Nỗi Niềm
MƯỢN THƠ Nốc ngụm đắng, rít vào hơi thuốc Chút phê phê thả bước mảnh hồn Thẳng vào cửa ngõ hoàng…
Âm Thầm Giọt Nhỏ – Thơ Nỗi Niềm
ÂM THẦM GIỌT NHỎ Sao anh ngỡ tôi không khóc chứ? Khóc thật nhiều từ thuở còn xanh Trái tơ lủng…








