ÂM THẦM GIỌT NHỎ Sao anh ngỡ tôi không khóc chứ? Khóc thật nhiều từ thuở còn xanh Trái tơ lủng…
Bâng Khuâng Lẻ Bóng – Thơ Tình Buồn
Bâng Khuâng Lẻ Bóng Tuyết bay bay trắng phơi nền ảnh Em co mình cảm lạnh nằm kia Bần thần dã…
Lâng Lâng Dưới Nguyệt – Thơ Tình Yêu
LÂNG LÂNG DƯỚI NGUYỆT Nâng chén ngọc tửu hồng đầy ắp Ta mời nàng nhấm nháp chung vui Rồi cùng thưởng…
Mặc Kia Sóng Vỗ – Thơ Nỗi Niềm
Mặc Kia Sóng Vỗ Ta nghỉ mệt, đứng cười trong gió Nhìn khu vườn cây lá xanh um Nỗi niềm dào…
Tình Diệu Vợi – Thơ Nỗi Niềm
TÌNH DIỆU VỢI Đêm đông lạnh, lòng ta cũng lạnh Lạnh nỗi niềm trống vắng chơ vơ Tầng trên dày đặc…
Chút Nữa Thôi – Thơ Nỗi Niềm
Chút Nữa Thôi Chút nữa thôi, bình tâm nghĩ kỹ Đừng mau quên dầu chỉ một lần Thì nay đâu phải…
Đàn Hát Ta Nàng – Thơ Tình Yêu
ĐÀN HÁT TA NÀNG Bầu u ám lững ngà khuất núi Lối mòn khuya thui thủi mình nàng Bước chân dẫm…
Để Mà Đợi Nhau – Thơ Tình Buồn
Để Mà Đợi Nhau Nàng rưng rức giọt sầu lặng lẽ Cảnh trái ngang cách trở duyên tình Cho thương cho…
Thương Thương Nhớ Nhớ – Thơ Nỗi Niềm
THƯƠNG THƯƠNG NHỚ NHỚ Bỗng bất chợt sững sờ, bỡ ngỡ Cầm cánh thư nét chữ chẳng quen Tận nơi chốn…









