TÌM THANH THẢN Ta trải ngàn yêu giữa bóng đêm Một lần lai láng, một lần thêm Rồi gom tất cả…
Cảm Thu – Thơ Nỗi Niềm
Cảm Thu Thu cảm nên trời nắng dịu hanh Lững lờ nhạt loãng trải khung xanh Suy tư hằn dấu dần…
Lạnh Tàn – Thơ Nỗi Niềm
Lạnh Tàn Thôi nhé! Tình yêu xin gửi lại Giờ đây mây lửng đã trôi bay Ta về một góc trời…
Em Ơi Đừng Lo – Thơ Nỗi Niềm
EM ƠI ĐỪNG LO Chẳng có sao đâu em chớ lo Khiến màn u ám phủ khung mơ Tâm tư luẩn…
Mong Ngày Con Hiểu Mẹ
Mong Ngày Con Hiểu Mẹ Nhìn con trong sáng hồn nhiên quá Mà thấy nỗi niềm mẹ xót xa Dẫu đáy…
Vương Vấn Nỗi Niềm Xưa
VƯƠNG VẤN NỖI NIỀM XƯA Sóng nước, dòng sông buổi lớn ròng Vẫn lờ lặng lẽ sắc thanh trong Sương lam…
Một Mối Tình Si – Thơ Nỗi Niềm
Một Mối Tình Si Vẫn biết rằng em giữa mộng vườn Niềm xuân phơi phới, sắc thanh trong Vô tư khép…
Hãy Gắng Đi Anh – Thơ Nỗi Niềm
HÃY GẮNG ĐI ANH Đừng buồn nghĩ ngợi nữa anh ơi Chớ để niềm đau ghịt mảnh đời Khiến cánh chim…
Biết Sẽ Rồi Đây – Thơ Nỗi Niềm
BIẾT SẼ RỒI ĐÂY Như đã yêu nhau tự thuở nào Cho nên trống vắng thấy niềm nao Đường về chốn…








