TÌM THANH THẢN
Ta trải ngàn yêu dưới bóng đêm
Một lần lai láng, một lần thêm
Rồi gom tất cả về đây hết
Giũ sạch khuya nay dưới ánh đèn…
Để cho héo úa chẳng vào sâu
Tận trái tim đầy những giọt ngâu
Vì cả thời xuân hồn gửi trọn
Chỉ như ngọn gió thoảng qua cầu
Giữ mãi làm gì ở tận trong
Bởi thuyền năm cũ chẳng xuôi dòng
Mộng hồn tình ái ôm dang dở
Đành thả trôi đi, khỏi bận lòng
Ký ức đậm sâu bóng một người
Giờ đây gỡ lấy để mà vơi
Cho thời gian đến niềm phai lãng
Thanh thản an nhiên trước khoảng đời…
Hoàng hôn còn đó lững lờ mây
Khuya vắng hàn sương cũng đọng dày
Lấp lánh khung trời luôn ẩn hiện
Hồn thơ chấp cánh cũng say bay…
Tháng 8/2016
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)
Ảnh: Sưu tầm