Cảm Thu – Thơ Nỗi Niềm

Tập Thơ Chọn Lọc - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) Images?q=tbn:ANd9GcSj0UcAUh8gPMtywNm4tFRmj8siBbSF2B5OUDh_l9QdprQ7pSY2yg

Cảm Thu

Thu cảm nên trời nắng dịu hanh
Lững lờ nhạt loãng trải khung xanh
Suy tư hằn dấu dần theo mộng
Tỏa đượm hương nồng một lối quanh,

Thu cảm nên gieo lắm nỗi lòng
Bâng khuâng hướng vọng cõi mênh mông
Cho thơ, cho nhạc, niềm tâm sự
Hoá mảnh thuyền mơ lướt giữa dòng

Nếu bảo rằng thu chẳng có tình
Thì sao vắng lặng lại rung rinh
Con tim thao thức về xa vợi
Lởn vởn đâu đây những bóng hình

Nếu bảo rằng thu chẳng nhớ người
Thì sao trước mặt lá vàng rơi
Bên trong loáng thoáng màu dư ảnh
Bất chợt trào dâng nỗi ngậm ngùi

Thu cảm, nhìn thu thấy cảm thu
Cảm thu bàng bạc vẻ sầu ưu
Để cơn gió nhẹ lùa tơi tả
Để lạnh tơ vương, ánh thẫn thờ

Đơn điệu hồn thu giữa xế tàn
Ngắm từng héo rụng dạ miên man
Dẫu chiều êm ả nhưng lòng vẫn…
Bởi dưới trời thu ngập lá vàng

Thu đến, thu đi, thu trở lại
Thay hình đổi dạng cảnh quanh đây
Gợi muôn ý tưởng vào dương thế
Biến nẻo đường trần vạn cánh bay.

Tháng 8/2016
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)

Ảnh: Sưu tầm

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *