LỜI THÂN ÁI Có phải nghe anh kể sự tình Em buồn”rớt mạng”để làm thinh Âm thầm lặng lẽ đêm khuya…
Tỏa Sáng Mình – Thơ Lục Bát
TỎA SÁNG MÌNH Người buồn trải mấy vần thơ Như chiều nắng rụng vật vờ khói sương Ngóng trông trăng mộng…
Dòng Tâm Sự – Thơ Nỗi Niềm
DÒNG TÂM SỰ Em họa cho tôi lắm dãy thơ Từ đầu tôi bước đến vườn mơ Nỗi niềm em trải…
Hai Cảnh Duyên Tình – Thơ Nỗi Niềm
HAI CẢNH DUYÊN TÌNH Tôi đọc thơ em tới mấy lần Bởi lòng cảm khái mảnh hồn trăng Ôi sao đẹp…
Cô Đơn – Thơ Nỗi Niềm
CÔ ĐƠN Rộn rã đâu đây những tiếng cười Dập dìu, tấp nập cảnh thuyền bơi Ngả đường xuôi ngược dòng…
Sợi Tơ Buộc Kéo – Thơ Nỗi Niềm
SỢI TƠ BUỘC KÉO Hàng cây vun vút ngược bên lề Đến dải cát vàng dẫn lối quê Vắng lặng ngôi…
Vương Vấn Tri Âm – Thơ Nỗi Niềm
VƯƠNG VẤN TRI ÂM Âm thầm lặng lẽ ghé vườn Ai Nghe vẳng đâu đây nhỏ giọt dài Như tiếng cung…
Chuỗi Mùng Một
CHUỖI MÙNG MỘT Mùng một ơ này! Các tụi bây Đằng kia pháo nổ trước nhà ai Đi xem sướng lắm…
Em & Tôi – Thơ Lục Bát
EM & TÔI Đêm khuya dưới ánh trăng tàn Em ngồi thao thức đôi hàng lệ rơi Hắt hiu quấn lấy…
Tất Cả Để Thành Thơ – Thơ Nỗi Niềm
TẤT CẢ ĐỂ THÀNH THƠ Tôi cũng muốn quên, muốn thật quên Tháng ngày xưa cũ ngắm trăng lên Có con…









