
Em & Tôi là những dòng tâm sự đan xen giữa hai nỗi cô đơn, nơi mỗi người mang trong lòng một miền buồn riêng nhưng lại cùng gặp nhau ở sự đồng cảm. Hình ảnh đêm khuya, lệ rơi, mây xám, gió lạnh và những cung đàn bâng khuâng đã gợi nên một không gian đầy trăn trở, lưu giữ những nỗi niềm khó gọi thành tên – Em & Tôi – Hai tâm hồn giữa miền cô đơn – Em & Tôi – Mộng tình dở dang và nỗi niềm thương nhớ..

EM & TÔI
Đêm khuya dưới ánh trăng tàn
Em ngồi thao thức đôi hàng lệ rơi
Hắt hiu quấn lấy mảnh đời
Chăn đơn gối chiếc, buồn ơi thật buồn…
Nỗi niềm theo giọt sương buông
Phôi pha tan loãng bên đường gót chân
Quặn đau héo úa bao lần
Hoá thành tiếng nhạc, cung đàn bâng khuâng
Tay em cầm áo thu vàng
Hồn trôi lờ lững, lang thang chốn nào
Canh thâu gió lắc xạc xào
Bao nhiêu lấp lánh dạ sầu bấy nhiêu
Đời em là chuỗi ngày chiều
Là vầng mây xám phiêu diêu cuối trời
Mãi trông lắm đợi nhiều chờ
Đến khi trôi tới nát mờ loang tan…
Còn ở tôi, cũng phũ phàng
Nắng mưa cát bụi, võ vàng đắng cay
Đêm đêm hướng vọng trời mây
Nghe niềm uất nghẹn ai hoài giá đông
Ưu tư nhớ cảnh trên dòng
Bị cuồng phong vũ cuốn tông giạt bờ
Tháng năm mục nát rã rời
Để sầu trăng đỉnh, ngậm ngùi niềm vương…
Hoàng hôn hai khúc nhạc buồn
Quyện hoà đan kết mộng thường dở dang
Hồn tay hái quả tím vườn
Thả vào sóng nước, chuyển làn hương thơ.
17/12/2017
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)

Em & Tôi là những dòng thơ về sự đồng điệu giữa hai tâm hồn từng trải qua nhiều khắc khoải, nơi nỗi buồn, tình cảm chân thành và những điều dở dang hòa thành dư âm sâu lắng còn lại trong lòng.
Thư Viện Thơ Nhất Lang Thư Quán
https://nhatlang.com/
Từ khóa Google: nhat lang thu quan
Facebook cá nhân Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 1
Facebook cá nhân 2 – Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 2
Thơ Nhất Lang – Tuyển thơ hay – Thơ tình hay – Thơ cảm xúc – Thơ Việt Nam – Nhất Lang – Nhất Lang Thư Quán
Ảnh: Sưu tầm


