Bến Hẹn Câu Thề Đậm đà, tha thiết biết bao nhiêu Lại trĩu oằn đau nhão bóng chiều Nghĩ ngợi miên…
Cửa Ngõ Chờ Nhau – Thơ Tình Buồn
Cửa Ngõ Chờ Nhau Anh hiểu bên kia cả chuỗi dài Lắt lay, trăn trở nhớ tình say Vấn vương, lưu…
Ảm Đạm Trần Ai – Thơ Nỗi Niềm
Ảm Đạm Trần Ai Trời đã khuya rồi, phố lặng thinh Người qua, kẻ lại cứ thưa dần Không gian nhộn…
Em Khổ Còn Tôi Điên – Thơ Nỗi Niềm
Em Khổ Còn Tôi Điên Bạc Liêu xứ cũ chốn em sanh Tôi ở Cần Thơ cũng khá gần Nay kẻ…
Nhủ Lòng – Thơ Nỗi Niềm
Nhủ Lòng Hồn yêu lặng lẽ trên đàng Hướng về phương ấy võ vàng, xót xa Ngọt ngào, thắm thiết, đậm…
Kể Từ Đây – Thơ Nỗi Niềm
KỂ TỪ ĐÂY Anh đã nghe rồi tiếng của em Âm vang não nuột vọng canh đêm Nghẹn ngào, nức nở,…
Có Nghe Tiếng Hú – Thơ Nỗi Niềm
CÓ NGHE TIẾNG HÚ Sao bỗng chiều nay thấy lạnh lùng Nỗi lòng trống vắng tợ như không Mới vừa tràn…
Chẳng Hề Phai – Thơ Tình Bạn
CHẲNG HỀ PHAI Bạn Gió hỡi! Từ xa xôi vạn dặm Vượt phương ngàn mấy bận trở về đây Rồi lặng…
Hoang Mang – Thơ Tình Bạn
HOANG MANG Này bạn hỡi! Hình như mang buồn bã Dưới ráng tà ngồi đó vẻ đăm chiêu Ta đang thổi…
Thả Hồn Tương Tư – Thơ Tình Buồn
Thả Hồn Tương Tư Anh lắm buồn em cũng ngập buồn Một trời thương nhớ vọng hai chuông Âm vang não…








