GIÂY PHÚT CHẠNH LÒNG Lem luốc, chơ vơ, quảy bị khòm Mười xương xẩu nắm đợi chờ thương Mặc cho thế…
Một Thoáng Ngỡ Ngàng – Thơ Nỗi Niềm
MỘT THOÁNG NGỠ NGÀNG Lang thang khuây khỏa lần Facebook Chợt thấy giữa màn, ảnh của em Cũn cỡn, chân tròn,…
Còn Lại Những Gì – Thơ Nỗi Niềm
Còn Lại Những Gì Mênh mang hú gọi của trùng dương Hấp dẫn trầm ưu, chán quạnh trường Thà bước đánh…
Trầm Mặc Mênh Mang – Thơ Nỗi Niềm
Trầm Mặc Mênh Mang Nhớ thuở nào bốn bề đầy u ám Tiến lạnh lùng chầm chậm sát bên ta Cơm…
Trăn Trở Một Góc Đời – Thơ Nỗi Niềm
TRĂN TRỞ MỘT GÓC ĐỜI Từ cuối chân trời xa thật xa Hàng mây xam xám vẽ tranh nhòa Kèm theo…
Thao Thức Hoàng Hôn – Thơ Nỗi Niềm
THAO THỨC HOÀNG HÔN Đăm đắm khung tàn, thoang thoảng đưa Vùng trời kỷ niệm thuở ngày xưa Chập chờn lởn…
Gặp Lại Bạn Lòng – Thơ Tình Yêu
GẶP LẠI BẠN LÒNG Lâng lâng dào dạt thả đôi chân Ngắm nghía trăm hoa nở rộ hàng Thoang thoảng hương…
Tình Yêu Bất Diệt – Thơ Tình Yêu
TÌNH YÊU BẤT DIỆT Nghìn năm vạn kỷ gió mây Sắt son chung thủy tràn đầy mênh mông Lúc cùng lơ…
Nỗi Niềm Miên Man – Thơ Tâm Sự
Nỗi Niềm Miên Man Đêm kia chìm mộng bềnh bồng Chợt nghe văng vẳng dập dồn bên tai Ba…ba…trẻ khẽ gọi…








