EM GẦN GIỐNG TÔI Em ngồi, đò đậu đợi ai Mà đăm đăm ngóng, mà tay chống cằm Để dòng nước…
Man Mác Ngưỡng Hoàng Hôn – Thơ Nỗi Niềm
MAN MÁC NGƯỠNG HOÀNG HÔN Ngoằn ngoèo qua lại đường đê Dẫn về khoáng đãng miền quê thanh bình Non xanh…
Giọt Máu Chung Tình – Thơ Tình Buồn
GIỌT MÁU CHUNG TÌNH (Thơ phóng tác) Đông Sơ ơi hỡi Đông Sơ Chàng về cát bụi, thiếp chờ đợi ai…
Để Mãi Từ Đây – Thơ Tình Yêu
Để Mãi Từ Đây Thương quá hình em trọn trái tim Chỉ hồng kết chặt mối lương duyên Dòng sông, bến…
Vẫn Lần Theo Bến Đợi – Thơ Nỗi Niềm
Vẫn Lần Theo Bến Đợi Ngày sớm tối bên lề hiu hắt nắng Dạ u hoài canh cánh vọng về xa…
Tâm Tình Gió Và Mây – Thơ Nỗi Niềm
Tâm Tình Gió Và Mây Mây hỏi gió chàng! Buổi tối qua Âm thanh giãy nhẹ dưới dòng kia Động khua…
Giây Phút Giận Hờn – Thơ Nỗi Niềm
Giây Phút Giận Hờn Trời bảng lảng sương mù giăng khắp nẻo Khắc khoải sầu, thắt thẻo quặn tâm can Mới…
Trăn Trở Xót Xa – Thơ Nỗi Niềm
TRĂN TRỞ XÓT XA Lặng lẽ trầm ngâm giữa bóng đêm Lắng nghe cảm xúc gợn con tim Dường như có…
Ai Có Hiểu – Thơ Nỗi Niềm
AI CÓ HIỂU Ai có hiểu! Một trời thương nhớ Trước cảnh tình trắc trở éo le Thời gian lặng lẽ…
Nỗi Niềm Kẻ Đơn Phương – Thơ Tình Buồn
NỖI NIỀM KẺ ĐƠN PHƯƠNG Khỏi cần trả em ơi! Tôi vẫn hiểu Chẳng có gì níu kéo giữa đôi ta…









