Tâm Tình Gió Và Mây – Thơ Nỗi Niềm

Tâm Tình Gió Và Mây

Mây hỏi gió chàng! Buổi tối qua
Âm thanh giãy nhẹ dưới dòng kia
Động khua gợn nước loang dày trắng
Rải rác khắp vùng, chàng có nghe?

Giờ cận mé bờ muôn xác cá
Đủ màu, lắm cỡ nổi lềnh bềnh
Vật vờ gom chết theo làn sóng
Đợi lũ chim trời hoặc vớt lên

Và chàng có thấy mái che sương
Ở đó một đôi, bốn ánh buồn
Giọt nhểu in lằn thâm khóe vợ
Còn chồng sắc tím phủ hoàng hôn?…

Nàng ơi! Xuôi ngược khoảng không trung
Từ diệu vợi xa đến nẻo cùng
Hai đứa chúng ta niềm bát ngát
Non thề biển hẹn vẹn lòng chung

Sớm tối quyện nhau lướt dặm ngàn
Mắt nhìn tám hướng tận xa xăm
Làm sao chẳng thấy, không nghe nhỉ
Khi ảnh hình kia trải giữa tầm

Nhưng rồi cũng chỉ biết làm thinh
Trước những đổi thay với sự tình
Bởi cánh lững lờ, thân kết tụ
Phút giây ngắn ngủi, cõi mông mênh

Nay lại ngậm ngùi, nghẹn xót xa
Dịch Covid-19 hại người ta
Này do thiên định hay nhân định
Tạo hóa trớ trêu hoặc chỉ là…

09/04/2020
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *