BIẾT TẶNG CHO AI Canh khuya thao thức sân vườn Thò trong móc quả tim hồng ngắm soi Nghiêng xuôi, trở…
Bóng Ma Nhị Tỳ – Thơ Cảnh Đời
BÓNG MA NHỊ TỲ Hôm qua mặt báo loan tin Có người chém chết kẻ xình xập ca Giật mình chợt…
Nỗi Niềm Của Gió – Thơ Tâm Sự
NỖI NIỀM CỦA GIÓ Thân làm cánh gió trùng khơi Mấy ai hiểu được chơi vơi nỗi niềm Thênh thang sức…
Nỗi Niềm Miên Man – Thơ Tâm Sự
Nỗi Niềm Miên Man Đêm kia chìm mộng bềnh bồng Chợt nghe văng vẳng dập dồn bên tai Ba…ba…trẻ khẽ gọi…
Bước Lối Mòn Dưới Hoàng Hôn
BƯỚC LỐI MÒN DƯỚI HOÀNG HÔN Gió đưa lững thững xuyên bờ Hàng cây run rẩy lắc rơ bóng tàn Rụng…
Em Đeo Sợi Nắng – Thơ Nỗi Niềm
EM ĐEO SỢI NẮNG Em đeo sợi nắng lụn tàn Chơi vơi bến vắng, tiếng đàn mỏi mê Trăng khuya in…
Nỗi Buồn Man Mác – Thơ Nỗi Niềm
NỖI BUỒN MAN MÁC Lam treo lác đác khung mờ Dạt dào nhè nhẹ, lững lờ dấu chân Tình cờ bỗng…
Thổn Thức Phù Vân – Thơ Nỗi Niềm
THỔN THỨC PHÙ VÂN Đó đây vạn bước chân đời Phía lâng sung sướng, phía thời khổ đau Bên xanh êm…
Ngả Rẽ – Thơ Tình Buồn
NGẢ RẼ Em về khép mộng cầu ao Vòm thu quét lá, đốt sầu hoá tro Phôi pha khoảnh khắc đan…
Phù Vân – Thơ Nỗi Niềm
PHÙ VÂN Bước chân vào chốn phù vân Một đời canh cánh trăm phần lắt lay Khi vui chất ngất đỉnh…








