Phù Vân – Thơ Nỗi Niềm

Phù Vân

Bước chân vào chốn phù vân
Một đời canh cánh trăm phần lắt lay
Khi vui chất ngất đỉnh say
Lúc sầu vạn trượng đoạn đoài tâm tư…

Xuân nồng lai láng đan mơ
Không gian xoải rộng, bến bờ ngắm soi
Lâng lâng dào dạt từng hồi
Mộng treo cửa lộng, hồn bơi biển ngàn

Sáng dang tay hốt ánh vàng
Trải lên mầm ủ đợi dần lú cao
Đơm hoa kết trái ửng màu
Nâng niu thưởng thức biết bao thỏa lòng

Trưa nhìn xám, trắng bềnh bồng
Trầm ngâm tư lự, mênh mông nỗi niềm
Lặng yên thổn thức bên thềm
Chực hờ gió đẩy mưa nghiêng đẫm mình

Chiều tà cuốn bóng thu hình
Tim buồn trỗi nhịp rung rinh ngắn dài
Kỷ niệm thuở đã cùng Ai
Chập chờn ẩn hiện để hoài vấn vương

Tối ngồi uống giọt sương buông
Nghe hàng lau sậy nỉ non khẽ khàng
Thấy kia chớp lóe tia làn
Tâm tư man mác, võ vàng bâng khuâng

Cõi phủ vân, kiếp phù vân
Giống mây lờ lững giữa tầng thinh không
Tợ con sóng vỗ bập bồng
Như vườn xanh mát nụ hồng mới đơm…

27/3/2019
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *