TỎA SÁNG MÌNH Người buồn trải mấy vần thơ Như chiều nắng rụng vật vờ khói sương Ngóng trông trăng mộng…
Gặp Lại Cố Nhân – Thơ Lục Bát
GẶP LẠI CỐ NHÂN Hai mươi đăng đẳng năm dài Từ ngày ly biệt tình say rã rời Em sang bến…
Em & Tôi – Thơ Lục Bát
EM & TÔI Đêm khuya dưới ánh trăng tàn Em ngồi thao thức đôi hàng lệ rơi Hắt hiu quấn lấy…
Dưới Bóng Chiều Tàn – Thơ Lục Bát
DƯỚI BÓNG CHIỀU TÀN Ngẩn ngơ dưới bóng chiều tàn Em ngồi lặng lẽ đôi hàng châu sa Hồ thu cành…
Nhờ Ai – Vì Ai
NHỜ AI – VÌ AI Dang tay hốt sợi ánh tàn Gom về chút tỏ giạt màn thu đêm Rồi nâng…
Gặp Lại Người Năm Xưa
GẶP LẠI NGƯỜI NĂM XƯA Em ngồi trên chiếc Honda Chạy qua chầm chậm để mà nhìn tôi Môi hồng nhoen…
Day Dứt Mảnh Tình Xưa
DAY DỨT MẢNH TÌNH XƯA Kể từ hôm nói chia tay Nàng đi, đi mãi không ngày ghé tôi Ánh vàng…
Vỡ Một Cung Đàn – Thơ Tình Buồn
VỠ MỘT CUNG ĐÀN Ngoài kia em khép cổng vào Thôi sầu ánh nhạt, thôi bao đợi chờ Sẽ không còn…
Hỡi Chàng Thi Sĩ Đa Buồn
HỠI CHÀNG THI SĨ ĐA BUỒN Hỡi chàng thi sĩ đa buồn Sao anh ngồi cạnh ven đường ngẩn ngơ Đâu…
Còn Gì Dưới Bóng Hoàng Hôn
CÒN GÌ DƯỚI BÓNG HOÀNG HÔN Còn gì dưới bóng hoàng hôn Mở ra nẻo sáng cho lòng của ta Khỏi…









