Vỡ Một Cung Đàn – Thơ Tình Buồn

Vỡ Một Cung Đàn là câu chuyện về một cánh cửa khép lại cũng là lúc một mối duyên phải rời xa. Người trở về với cuộc sống riêng, người ở lại gom nhặt thương nhớ giữa dòng sông, bến nước và ánh trăng từng chứng kiến bao lời tâm sự.- Vỡ Một Cung Đàn – Nỗi đau khi người xưa sang ngang – Vỡ Một Cung Đàn – Kỷ niệm tình duyên lỡ làng.

Cái Chết Nông Nổi Và Đáng Trách – Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng, hình ảnh người phụ nữ cô độc giữa cảnh đời khắc nghiệt, để lại nỗi đau cho con thơ và những người thân

VỠ MỘT CUNG ĐÀN

Ngoài kia em khép cổng vào
Thôi sầu ánh nhạt, thôi bao đợi chờ
Sẽ không còn nữa bên bờ
Canh thâu giá lạnh, ngẩn ngơ ánh vàng…

Trong này tôi cũng hốt ngàn
Sợi thương, sợi nhớ, đốt tan dưới trời
Để quên dĩ vãng một thời
Dòng sông, bến nước, đầy vơi nỗi niềm

Từ nay rỉ rả con tim
Trào dâng điệp khúc êm đềm vấn vương
Hoá thành chuỗi hạt hàn sương
Nhành lau, ngọn cỏ rụng buông giọt dài

Chẳng còn rung cảm tràn đầy
Dịu dàng nắm lấy bàn tay mộng tình
Éo le, trắc trở duyên mình
Cùng nhau an ủi, ảnh hình không xa

Giờ đây khuất ánh trăng ngà
Em về làm vợ người ta mất rồi
Bỏ kia lờ lững khung trời
Vầng trăng chạnh khuyết, ngậm ngùi gió đưa…

Trầm ngâm thả gót dương tà
Bâng khuâng, nhung nhớ, ngân nga câu thề
Từng khoảnh khắc nỗi tái tê
Tận sâu thăm thẳm, kéo lê dạ buồn

Bóng chiều cuốn lấy hồi chuông
Âm vang đồng vọng tơ vương lỡ làng
Luyến lưu trỗi nhịp cung đàn
Mênh mang kỷ niệm, võ vàng hồn thương.

10/11/2017
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)

Gặp Lại Người Năm Xưa – Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng, hình ảnh cuộc gặp bất ngờ với người xưa, gợi lại mối tình cũ và những kỷ niệm thân thương đã xa

Từ đó, những rung cảm ngày nào chỉ còn ngân lên trong ký ức. Bóng chiều, tiếng chuông và cung đàn như níu giữ một lời thề đã lỡ, để người ở lại bước qua những tháng ngày mênh mang với nỗi buồn và niềm thương chưa thể dứt.

Thư Viện Thơ Nhất Lang Thư Quán
https://nhatlang.com/
Từ khóa Google: nhat lang thu quan
Facebook cá nhân Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 1
Facebook cá nhân 2 – Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 2

 

Thơ Nhất Lang – Tuyển thơ hay – Thơ tình hay – Thơ cảm xúc – Thơ Việt Nam – Nhất Lang – Nhất Lang Thư Quán

Ảnh: Sưu tầm

    Để lại một bình luận

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *