Dưới Bóng Chiều Tàn mang theo một miền tâm trạng buồn thương, khi những ngày tháng êm đềm bất chợt bị cuốn vào giông gió. Từ hình ảnh người con gái lặng thầm bên hoàng hôn, giọt lệ, hàn sương và cung đàn, bài thơ gợi lên một mối duyên đẹp nhưng chẳng thể đi đến trọn vẹn – Dưới Bóng Chiều Tàn – Nỗi nhớ thương bên bờ hoàng hôn – Dưới Bóng Chiều Tàn – Duyên tình dang dở giữa chia lìa..

DƯỚI BÓNG CHIỀU TÀN
Ngẩn ngơ dưới bóng chiều tàn
Em ngồi lặng lẽ đôi hàng châu sa
Hồ thu cành rũ la đà
Ngọn hiu hiu thổi, ngân nga nỗi niềm…
Hôm kia nhẹ lướt xuôi thuyền
Lững lờ êm ả về miền thênh thang
Nước gờn gợn sóng tơ vàng
Từng cơn nhấp nhố, mơ màng vấn vương
Ngờ đâu gió lộng cuồng phong
Kéo ngàn u ám phủ lên biển tình
Khiến trăng giữa độ lung linh
Ánh mờ che khuất, nghẹn hình chơ vơ
Luyến lưu tha thiết đợi chờ
Giờ đây héo hắt bên bờ hoàng hôn
Ngước nhìn phiến tụ hàn sương
Bao nhiêu giọt nhỏ bao buồn bấy nhiêu
Xuân thắm nay, hoá nhạt chiều
Lời duyên ước hẹn biến diều đứt dây
Để rồi dưới bóng heo may
Cung đàn rỉ rả, lắt lay mảnh hồn…
Thẫn thờ da diết héo hon
Bâng khuâng tấc dạ, đau lòng nhớ thương
Đành thôi rã cánh uyên ương
Dòng sông đôi ngả, nẻo đường ly tan.
15/12/2017
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)

Sau những xao động của một chuyện tình dang dở, chỉ còn lại nỗi nhớ âm thầm theo năm tháng. Dòng sông đôi ngả rồi sẽ tiếp tục trôi, nhưng dấu vết của một thời thương nhớ vẫn nằm lại trong tâm hồn, như tiếng đàn rỉ rả giữa buổi chiều đang chậm rơi vào tĩnh lặng.
Thư Viện Thơ Nhất Lang Thư Quán
https://nhatlang.com/
Từ khóa Google: nhat lang thu quan
Facebook cá nhân Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 1
Facebook cá nhân 2 – Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 2
Thơ Nhất Lang – Tuyển thơ hay – Thơ tình hay – Thơ cảm xúc – Thơ Việt Nam – Nhất Lang – Nhất Lang Thư Quán
Ảnh: Sưu tầm


