ÂM THẦM GIỌT NHỎ Sao anh ngỡ tôi không khóc chứ? Khóc thật nhiều từ thuở còn xanh Trái tơ lủng…
Một Thời Dĩ Vãng – Thơ Nỗi Niềm
MỘT THỜI DĨ VÃNG Trầm lặng lẽ dưới ráng chiều lưng lửng Công viên buồn nuốt chửng bóng người lo Băng…
Cuộc Mưu Sinh Mùa Nước Nổi
Cuộc Mưu Sinh Mùa Nước Nổi Ngày âm lịch khoảng tháng chín mỗi năm Đồng bát ngát Hậu Giang chìm biển…
Tình Cờ Gặp Lại – Thơ Nỗi Niềm
TÌNH CỜ GẶP LẠI Tan học nẻo về quyện bóng nhau Giữa bầu lồng lộng, nắng rơi đâu Bên vui hí…
Khoảnh Khắc Suy Tư – Thơ Nỗi Niềm
KHOẢNH KHẮC SUY TƯ Vũ trụ gầm vang, lắm hãi hùng Từng hồi lóe chớp xé không trung Chập chờn sáng…
Ngẫm Phù Vân – Thơ Cảnh Đời
Ngẫm Phù Vân Trăm hoa mới đó nở khu vườn Chỉ khoảnh khắc thời rã cánh buông Thơm ngát hừng đông…
Thôi Thì Sẵn Lỡ – Thơ Cảnh Đời
THÔI THÌ SẴN LỠ Điện thoại reo vang, tiếng trả lời Thế là ngã ngũ cuộc mua vui Thời gian thong…
Ai Có Hiểu Chăng – Thơ Nỗi Niềm
AI CÓ HIỂU CHĂNG Lặng lẽ em ngồi dưới mái hiên Khuôn trăng nhạt khuyết, tái tê niềm Bao nhiêu kỷ…
Thanh Thản Ai Hơn Ai – Thơ Nỗi Niềm
THANH THẢN AI HƠN AI Vạt nắng chen xanh ngả cuối trời Lăn tăn gờn gợn kéo tàn trôi Xa xa…
Giây Phút Chạnh Lòng – Thơ Cảnh Đời
GIÂY PHÚT CHẠNH LÒNG Lem luốc, chơ vơ, quảy bị khòm Mười xương xẩu nắm đợi chờ thương Mặc cho thế…







