Mênh Mang Mình đó hả?…anh ho, ho nhiều quá Muốn khô khốc hết cả vòm nóc họng… Ờ! Ăn cam…ủa! Dường…
Thổn Thức Tơ Vương – Thơ Nỗi Niềm
Thổn Thức Tơ Vương Thổi nữa đi! Hãy thổi nhiều đi gió Cho dưới vòm quạnh quẽ chút du dương Thoang…
Hãy Xem Như Là Mơ – Thơ Tình Buồn
Hãy Xem Như Là Mơ Em lại đến rồi âm thầm đứng đó Nét u hoài vò võ trải về tôi…
Cuộc Mưu Sinh Mùa Nước Nổi
Cuộc Mưu Sinh Mùa Nước Nổi Ngày âm lịch khoảng tháng chín mỗi năm Đồng bát ngát Hậu Giang chìm biển…
Nỗi Niềm Mênh Mang – Thơ Nỗi Niềm
Nỗi Niềm Mênh Mang Bầu oi bức, khô khan trùm vạn vật Hoa lá đờ héo hắt rũ đìu hiu Đất nứt…
Trầm Mặc Mênh Mang – Thơ Nỗi Niềm
Trầm Mặc Mênh Mang Nhớ thuở nào bốn bề đầy u ám Tiến lạnh lùng chầm chậm sát bên ta Cơm…
Ta Muốn – Thơ Nỗi Niềm
Ta Muốn Đàn non nỉ u hoài văng vẳng vọng Từ trời tây theo lộng thổi vào tai Khúc âm vang…
Trở Lại Bến Sông Ma – Thơ Nỗi Niềm
Trở Lại Bến Sông Ma Nàng cứ viết, cứ trải thật nhiều đi Để tất cả những gì tim chất chứa…
Trăn Trở Nhớ Thương – Thơ Nỗi Niềm
Trăn Trở Nhớ Thương Nhả khói thuốc, khe khẽ đọc bài thơ Nàng viết giữa khung mờ bên mảng trắng Hầu…
Ta Với Nàng – Thơ Nỗi Niềm
Ta Với Nàng Ta cảm thấu tình nàng, nàng có hiểu Nặng tấc lòng, nặng trĩu nghĩa yêu đương Lúc chàng…





