Hồn Xưa Đã Chết mở ra từ cảm giác một vầng trăng cũ đã rụng xa, không gian từng tỏa sáng…
Thảnh Thơi Tâm Hồn – Thơ Nỗi Niềm
Thảnh Thơi Tâm Hồn mở ra trong làn gió đầu đông và từng ngụm cà phê, khi người thơ nhìn lại…
Một Thoáng Vật Vờ – Thơ Nỗi Niềm
Một Thoáng Vật Vờ mở ra trong buổi sáng lặng lẽ, khi tâm tư ngả nghiêng theo gió và cung đàn…
Ngậm Ngùi Xót Xa – Thơ Cảnh Đời
Ngậm Ngùi Xót Xa bắt đầu từ hình ảnh một người bà đã ngoài lục tuần ngồi nghỉ bên đứa trẻ,…
Em Cứ Buồn Rồi Quên Tôi Đi
Em Cứ Buồn Rồi Quên Tôi Đi mở ra bằng lời nhắn nhủ buồn bã trong phút cuối, khi một mối…
Bên Khung Cửa – Thơ Nỗi Niềm
Bên Khung Cửa mở ra từ ước muốn quay về thuở xa xăm, nơi người thơ từng ôm nỗi nhớ và…
Những Món Nợ Chưa Trả – Thơ Nỗi Niềm
Những Món Nợ Chưa Trả bắt đầu từ hình ảnh người lữ khách năm xưa theo gió về một miền xa…
Nỗi Niềm Day Dứt – Thơ Nỗi Niềm
Nỗi Niềm Day Dứt mở ra bằng lời tự trách của một người đã vô tâm, để thời gian phủ lấp…
Đàn Lay Nỗi Nhớ – Thơ Nỗi Niềm
Đàn Lay Nỗi Nhớ mở ra dưới vầng trăng sáng, khi cung đàn từ xa vọng lại tiếng thở than, đánh…
Mong Em Tha Lỗi Cho Tôi – Thơ Nỗi Niềm
Mong Em Tha Lỗi Cho Tôi mở ra bằng câu hỏi về người xưa, không biết giờ này em đang sống…









