TRĂN TRỞ Một buổi vắng nhau, chạnh dưới bầu Lắng lòng tự hỏi tại vì đâu Phải chăng lối ngõ đầy…
Thu Bóng Âm Thầm – Thơ Nỗi Niềm
THU BÓNG ÂM THẦM Có những chiều tà thả bước chân Lang thang lặng lẽ dưới khung xanh Cõi lòng dào…
Phũ Phàng Dâu Bể Do Tim
PHŨ PHÀNG DÂU BỂ DO TIM Dạt dào thắm đượm con tim Nhẹ nhàng bày tỏ nỗi niềm cùng ai Thương…
Tặng Nhớ Trọn Hồn Thi – Thơ Tình Buồn
TẶNG NHỚ TRỌN HỒN THI Em lặng lẽ khảy đàn ngân khúc biệt Điệp u hoài da diết chuỗi thê lương…
Đá Vàng Son Sắt – Thơ Lục Bát
ĐÁ VÀNG SON SẮT Lan man nỗi nhớ dưới chiều Thơ tình em viết trải điều vấn vương Chứa chan điệp…
Đau Đớn Nào Hơn – Thơ Nỗi Niềm
ĐAU ĐỚN NÀO HƠN Có hiểu không em những ráng tà Thẫn thờ da diết hướng trời xa Lan man vương…
Trăng Vẫn Còn Kia
TRĂNG VẪN CÒN KIA Có phải em ngỡ ngàng bất chợt Thấy ánh vàng trôi rớt ngang sông Khiến cho tê…
Thao Thức Tự Tình – Thơ Lục Bát
THAO THỨC TỰ TÌNH Sáng nay ghé bến vườn ai Ngắm nhìn cây cảnh khoả khuây nỗi niềm Cho thêm khoẻ…







