
Trăn Trở là khúc tâm tình về những ngày vắng nhau, chất chứa cô đơn, suy tư và một tình yêu vẫn âm thầm cháy trong sâu thẳm. – Trăn Trở – Nỗi niềm giữa những ngày xa cách – Trăn Trở – Dư âm của một mối duyên còn vương.

TRĂN TRỞ
Một buổi vắng nhau, chạnh dưới bầu
Lắng lòng tự hỏi tại vì đâu
Phải chăng lối ngõ đầy vương vấn
Nên mảnh tâm tư lắm dạt dào?
Đã thật lâu rồi quạnh lẻ loi
Âm thầm khung ảo cánh thuyền bơi
Ngày nghe thổn thức gieo thành nhạc
Đêm ngắm sương rơi trải ý đời
Còn gì để sống với yêu thương
Khi bốn phía quanh phủ ngập buồn
Thao thức suy tư dòng thế sự
Chỉ toàn vẳng vọng tiếng ngân chuông
Lửa rực năm nào giữa trái tim
Nay thu trải tím tận bên thềm
Nấu nung, ấp ủ dần cô đọng
Một góc nhẹ nhàng cuốn lặng yên…
Giờ đây lặng lẽ giữa đìu hiu
Hóa gió say bay những sớm chiều
Giây phút quên hờn hay khỏa lấp
Mịt mờ nẻo bước, bóng liêu xiêu…
Hữu duyên tao ngộ, ấm lời ca
Vơi bớt niềm đau nghẹn ánh tà
Tiếc bến sông dài đò lỡ chuyến
Đành cam dệt mộng, nỗi ngân nga
Nhưng rồi trăn trở trước heo may
Nhịp đập đong đưa thắm đượm này
Êm ả hương làn treo đỉnh ngọn
Làm sao mãi tụ ở nơi đây…
10/6/2018
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)

Trăn Trở gợi lên những ngày tháng lẻ loi, khi tâm tư chìm trong buồn bã và thao thức trước những đổi thay của thế sự. – Trăn Trở mang theo hình ảnh ngọn lửa tình yêu từng rực cháy, nay lặng lẽ cô đọng giữa mùa thu và nỗi cô đơn. – Trăn Trở khép lại bằng nỗi băn khoăn trước một mối duyên hữu tình, khi nhịp đập yêu thương vẫn chẳng thể mãi tụ ở một nơi.
Thư Viện Thơ Nhất Lang Thư Quán
https://nhatlang.com/
Từ khóa Google: nhat lang thu quan
Facebook cá nhân Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 1
Facebook cá nhân 2 – Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 2
Thơ Nhất Lang – Tuyển thơ hay – Thơ tình hay – Thơ cảm xúc – Thơ Việt Nam – Nhất Lang – Nhất Lang Thư Quán
Ảnh: Sưu tầm


