Trăng Non Sớm Nhạt Nhòa

Tập Thơ Chọn Lọc - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) - Page 5 Images?q=tbn:ANd9GcQMUXptaFJ8XpBZbYDzjZNOsE3XGLzN2eQLUZXglpRBBoH4CZ3bMQ

Trăng Non Sớm Nhạt Nhòa mở ra một khoảng trời buồn khi những rung động vừa chớm đã phải đối diện với sự chia lìa. Qua hình ảnh hồn hoa, cung đàn, mảnh trăng và khu vườn vắng, bài thơ diễn tả nỗi tiếc nuối trước một tình cảm đẹp nhưng chưa kịp trọn vẹn đã dần phai nhạt.–Trăng Non Sớm Nhạt Nhòa – những rung động đầu tiên vừa chớm đã hóa chia xa – Trăng Non Sớm Nhạt Nhòa – mảnh trăng chưa tròn bị mây gió phủ nhòa giữa cõi mộng.

Trăng Non Sớm Nhạt Nhòa – Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng, hình ảnh vầng trăng non giữa mây gió, hoàng hôn và nỗi buồn của một mối tình sớm phai.

Trăng Non Sớm Nhạt Nhòa

Chợt đọc thơ em thấy ngỡ ngàng
Lời như ai oán khóc trăng tàn
Hồn hoa ảm đạm, buồn xơ xác
Quạnh quẽ hoàng hôn nhạt sắc vàng…

Nỗi niềm héo hắt vọng về phương
Vườn vắng đìu hiu rớt giọt buồn
Sao nỡ lưu tình, gieo ý mộng
Rồi đi biền biệt để sầu đơn

Cho bóng thời gian luống nghẹn ngào
Cung đàn rỉ rả khúc thương đau
Ngân nga giây phút lời ly biệt
Hận kiếp phù dung sớm đổi màu…

Thiết tha ấp ủ mối tình trăng
Thả mộng mơ bay đến đỉnh tầng
Xoải cánh nhẹ nhàng khung tĩnh lặng
Lâng lâng, dào dạt nhịp tăng nhanh

Vậy mà lóng lánh vội tan phai
Để mảnh hồn thu nhỏ lệ hoài
Lưu luyến ngập tràn, muôn nỗi nhớ
Thẫn thờ da diết, tím trần ai…

Có giống như tôi buổi sáng hừng
Nghe từ trong gió thoảng làn hương
Rồi say sưa cảm, say niềm mộng
Khoảnh khắc nào hay chỉ ngọn luồn

Giờ đã hiểu ra bởi tại mình
Khung trời chưa độ toả lung linh
Vội đem bút mực ra mà vẽ
Một bức tranh mơ chẳng trọn hình

Khi vành lững khuyết trời xa thẳm
Chầm chậm từng hồi mây kéo qua
Phong vũ từ đâu vờn nghịch hướng
Lờ trôi lựng khựng khiến trăng nhoà.

10/6/2017
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)

Lời Thân Ái – Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng, hình ảnh hai tâm hồn tri âm sẻ chia nỗi cô đơn dưới ánh trăng và tiếng đàn.

Trăng Non Sớm Nhạt Nhòa là những rung động từ một giấc mộng tình vừa hé mở đã dần tan phai trong sự ngậm ngùi và tự trách. Mảnh trăng chưa tròn bị mây và phong vũ che khuất, như biểu tượng cho một tình cảm đẹp nhưng không thể vẹn nguyên giữa cõi nhân sinh.

Thư Viện Thơ Nhất Lang Thư Quán
https://nhatlang.com/
Từ khóa Google: nhat lang thu quan
Facebook cá nhân Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 1
Facebook cá nhân 2 – Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 2

 

Thơ Nhất Lang – Tuyển thơ hay – Thơ tình hay – Thơ cảm xúc – Thơ Việt Nam – Nhất Lang – Nhất Lang Thư Quán

Ảnh: Sưu tầm

    Để lại một bình luận

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *