Trải Xuống Thơ là những dòng hồi tưởng về một mối duyên đã xa, nơi ký ức, nỗi nhớ và những rung động cũ vẫn âm thầm trở về trong tâm tư. Từ những giấc mơ về trăng, gió, dòng chảy đến những ngậm ngùi của hiện tại, tất cả dần lắng lại và hóa thành thơ.- Trải Xuống Thơ – Hồi tưởng một duyên tình đã xa – Trải Xuống Thơ – Gom nỗi vương vấn trải thành thơ.

TRẢI XUỐNG THƠ
Thơ vẫn là thơ, mãi vẫn thơ
Cho người thi sĩ lắm niềm mơ
Mơ trăng, mơ gió, mơ dòng chảy
Mơ sóng trùng dương vỗ cạnh bờ…
Cũng rồi để vọng, để tơ đan
Để dưới hoàng hôn chạnh nỗi buồn
Dĩ vãng trở mình nơi ký ức
Từng hồi da diết hoá thành sương
Này mắt, này môi, này nụ cười
Này khe khẽ nói hỡi anh ơi
Đừng xa nhau nhé, làm đau khổ…
Giờ chỉ còn đây chuỗi ngậm ngùi
Tóc đã muối dần theo nắng mưa
Mà sao vẫn nhớ ảnh hình xưa
Dấu yêu kỷ niệm êm đềm thuở
Lởn vởn tâm tư mãi bốn mùa
Phương trời chốn ấy bóng thời gian
Giá lạnh cô đơn héo võ vàng
Hay bánh xe đời đà chuyển bến
Có tàn vụn vỡ một vầng trăng?
Tôi chẳng trách người, chẳng trách ai
Bởi duyên phận bạc hóa thành mây
Lững lờ một sớm dần theo ngọn
Chầm chậm mù khơi rã nát này
Tất cả qua rồi tợ giấc mơ
Trôi theo ngày tháng tận xa lơ
Hồn tình dang dở niềm vương vấn
Lặng lẽ gom tròn trải xuống thơ.
18/10/2017
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)

Trải Xuống Thơ là những dòng thơ về một duyên tình đã xa, khi năm tháng đổi thay nhưng hình bóng cũ vẫn còn lởn vởn trong tâm tư. Không trách người, không trách ai, người thơ chỉ gom những vương vấn dang dở và lặng lẽ trải xuống thành thơ.
Thư Viện Thơ Nhất Lang Thư Quán
https://nhatlang.com/
Từ khóa Google: nhat lang thu quan
Facebook cá nhân Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 1
Facebook cá nhân 2 – Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 2
Thơ Nhất Lang – Tuyển thơ hay – Thơ tình hay – Thơ cảm xúc – Thơ Việt Nam – Nhất Lang – Nhất Lang Thư Quán
Ảnh: Sưu tầm


