Tôi & Em – Thơ Nỗi Niềm

Em – Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng, hình ảnh một bóng hình vô hình luôn đồng hành cùng người thi sĩ qua hơn nửa đời, sẻ chia nỗi buồn, nâng đỡ tâm hồn và mang đến những rung động sâu lắng.

Tôi & Em là câu chuyện về hình bóng tri âm âm thầm đồng hành qua hơn nửa đời người – Tôi & Em gợi những lời thủ thỉ ngọt ngào, sẻ chia lúc chơi vơi – Tôi & Em gửi gắm tâm tình sâu lắng qua từng chặng đường đời.

Tôi & Em

Em là cái bóng của lòng tôi
Chẳng thấy dáng hình, chỉ nói thôi
Từng tiếng ngọt ngào trao lởn vởn
Ấm lòng thân thiết lúc chơi vơi,
Em đã theo tôi quá nửa đời
Từ thời biết cảm, biết bâng khuâng
Biết thương, biết nhớ và thao thức
Lặng lẽ suy tư dưới nắng tàn

Sáng sớm tinh sương rộ ánh hồng
Em tô sắc biếc cả dòng sông
Cho tôi, thuyền mộng bơi vào ấy
Êm ả, du dương mát cõi lòng

Rồi theo chầm chậm của vầng dương
Phủ khối hanh hao xuống nẻo đường
Em dựng bên lề căn quán nhỏ
Giúp tôi ngơi nghỉ bước ngàn phương

Những lúc chạnh buồn luôn có em
Nỉ non chia sẻ, dịu sầu tim
Từ trong hương thoảng lời em nói
Đừng nữa anh ơi! Hãy thả chìm

Đêm đêm lặng lẽ vọng trời xa
Nửa tưởng, nửa trông để có mà
Chút đỉnh gì kia vơi héo hắt
Em ngồi thật sát, nhẹ nhàng xoa…

Giờ đây ráng tắt, lạnh hoàng hôn
Kỷ niệm ngày xưa níu mảnh hồn
Giây phút ngập tràn bao cảm xúc
Em đưa tôi lấy một cây đàn…

13/9/2016
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)

Tâm Tình Bậu Bạn (2) – Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng, hình ảnh sương thu mịt mù, mây trắng và nỗi lòng chờ đợi người tri âm

Tôi & Em khắc họa một người bạn vô hình luôn hiện hữu trong tâm tưởng thi sĩ – Tôi & Em đưa người đọc qua nắng sớm, chiều tà và những phút chạnh buồn – Tôi & Em lưu giữ nét thơ tình đằm thắm của Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng.

Thư Viện Thơ Nhất Lang Thư Quán
https://nhatlang.com/
Từ khóa Google: nhat lang thu quan
Facebook cá nhân Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 1
Facebook cá nhân 2 – Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 2

Thơ Nhất Lang – Tuyển thơ hay – Thơ tình hay – Thơ cảm xúc – Thơ Việt Nam – Nhất Lang – Nhất Lang Thư Quán

    Để lại một bình luận

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *