VẠT BÓNG LỮNG LỜ TRÔI Gió vùn vụt thổi ngược sát bên tai Cảnh u ám kéo dài vào xa thẳm…
Dưới Bầu Sương Lạnh – Thơ Nỗi Niềm
DƯỚI BẦU SƯƠNG LẠNH Ta ngồi đây chầm chậm thả hồn bay Vào diệu vợi tìm ai? tìm ai nhỉ? Để…
Tình Hoài Vọng – Thơ Tình Buồn
TÌNH HOÀI VỌNG “Đêm sương lạnh, lạnh cả bầu tâm sự Ý sương buồn, buồn cứ mãi theo ta” Có phải…
Cánh Chim Biền Biệt – Thơ Nỗi Niềm
Cánh Chim Biền Biệt Thấm thoắt mấy chục năm đã trôi qua Thời tao ngộ quá xa rồi em nhỉ Còn…
Êm Ả Quyện Cánh Hồn – Thơ Tình Yêu
Êm Ả Quyện Cánh Hồn Đêm thong thả ngồi xe vòng ngõ phố Giữa cảnh trời lố nhố ảnh ngược xuôi…
Đành Vào Nơi Quên Hết – Thơ Tình Buồn
Đành Vào Nơi Quên Hết Thịt đã rữa, trơ xương tàn lởm chởm Thú lang thang, lởn vởn cũng đành thôi…
Gặp Gỡ Ma – Hồn
Gặp Gỡ Ma – Hồn Cận đâu đây từng hồi vang tiếng gáy Da diết lòng sắp phải thoắt hồn đi…
Ngả Rẽ Một Dòng Sông – Thơ Tình Buồn
Ngả Rẽ Một Dòng Sông Đang lang thang giữa khung tàn giá lạnh Có cái gì nằng nặng ghị tim ma…
Tê Tái Mảnh Hồn Ma – Thơ Tình Buồn
Tê Tái Mảnh Hồn Ma Anh da diết với nỗi sầu khôn tả Lệ ma hồn rỉ rả nhỏ hư vô…
Hồn Ma Bên Cạnh Giường – Thơ Tình Buồn
Hồn Ma Bên Cạnh Giường Anh đã về nhưng lại là bóng quế Đang nghẹn ngào nhỏ lệ nhớ thương em…








