Nỗi Niềm Hồn Thương – Thơ Tình Buồn

Nỗi Niềm Hồn Thương là nỗi luyến lưu da diết của hai tâm hồn vẫn còn thương nhớ nhưng đành bất lực trước cách trở, chỉ biết gửi tình sâu vào những vần thơ giữa cõi đời xa vắng. – Nỗi Niềm Hồn Thương – Thương nhớ giữa những chiều khuất bóng – Nỗi Niềm Hồn Thương – Hai bóng hồn gửi lại nỗi niềm.

Em & Tôi – Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng, hình ảnh hai tâm hồn cô đơn giữa đêm trăng tàn, mang những nỗi buồn và mộng tình dở dang

Nỗi Niềm Hồn Thương

Em da diết nỗi niềm trong giá lạnh
Dưới khuya mờ canh cánh mãi không thôi
Có những lúc gượng cười vơi u ẩn
Rồi vẫn tròn một thoáng dậy sầu tơi,

Bầu tâm sự đầy vơi ai hiểu thấu
Chỉ âm thầm tự bảo tấc lòng ta
Lắm bao chiều ngắm tà dần khuất dấu
Ảnh chập chờn, đau đáu nhịp ngân nga

Muốn quên đi sao mà hoài nhung nhớ
Muốn cất vào, trăn trở mãi còn đây
Muốn nhẹ nhàng từ nay phong kín ngõ
Dạ cứ này vò võ vấn vương lay…

Còn ở anh cũng ngày như mọi ngày
Sương điểm trắng trải dài nơi khoé mắt
Hình thương nhớ bàng bạc giữa trời mây
Nhưng chẳng thể với tay mang xuống đất

Không gian tối cuốn chặt mảnh vườn đông
Từng từng chập bềnh bồng muôn vạt xám
Chim nhớ bạn rũ cánh cạnh bờ sông
Muốn bay kiếm lại không nơi tìm đến

Đêm u tịch rỉ rên ngoài mé cỏ
Trong góc phòng ngồi đó kẻ bâng khuâng
Lặng trầm ngâm khảy đàn theo nhịp thở
Âm vang buồn gửi gió thả xa xăm …

Yêu dấu hỡi! Chiều tàn giăng lối nẻo
Nỗi luyến lưu thắt thẻo ruột gan tình
Dẫu tha thiết lòng mình mang nặng trĩu
Phải cam đành lắt lẻo nhịp cầu ngang

Em hãy nhìn kia trên tầng cõi lộng
Vạn vì sao lấp lánh điểm khung trời
Theo chầm chậm chìm rơi vào khuất bóng
Cũng sẽ rồi chuyển động trở về nơi

Mai mốt đây dòng đời trôi tới mãi
Bếp tro tàn còn đấy xác tro chơ
Ai có hiểu thẫn thờ đau thuở ấy
Đôi bóng hồn để lại những vần thơ…

6/2/2019
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)

Tâm Tình Bậu Bạn (4) – Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng, hình ảnh hai tâm hồn đồng điệu sẻ chia dưới ánh trăng

Nỗi Niềm Hồn Thương mở ra từ những đêm giá lạnh, nơi nỗi nhớ cứ âm thầm dậy lên trong lòng. – Nỗi Niềm Hồn Thương mang theo luyến lưu sâu nặng nhưng phải cam đành trước nhịp cầu cách trở. – Nỗi Niềm Hồn Thương khép lại khi dòng đời vẫn trôi, chỉ còn đôi bóng hồn gửi lại những vần thơ.

Thư Viện Thơ Nhất Lang Thư Quán
https://nhatlang.com/
Từ khóa Google: nhat lang thu quan
Facebook cá nhân Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 1
Facebook cá nhân 2 – Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 2

 

Thơ Nhất Lang – Tuyển thơ hay – Thơ tình hay – Thơ cảm xúc – Thơ Việt Nam – Nhất Lang – Nhất Lang Thư Quán

    Để lại một bình luận

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *