Nốt Trầm Cảm Xúc là một khoảng lặng nhìn lại những tháng năm đã đi qua. Từ hình ảnh hoa từng…
Ngậm Ngùi Bên Ánh Lụn
Một buổi chiều tắt nắng, người trở về sau hồi chiến trận chỉ để chứng kiến những gì thân thương nhất…
Nghe Lòng Buồn Tênh – Thơ Nỗi Niềm
Một nỗi buồn nhẹ nhàng lan qua những hình ảnh quen thuộc của cầu tre, khóm trúc, con đường và ánh…
Điệp Khúc Hoàng Hôn – Thơ Nỗi Niềm
Hoàng hôn hiện lên qua sắc tím, làn khói lam chiều và những vệt nắng đang dần khuất. Giữa không gian…
Giấc Mộng Để Buồn – Thơ Nỗi Niềm
Đêm trăng mở ra một không gian dịu dàng, nơi đôi tâm hồn tìm đến nhau sau những tháng năm mỏi…
Chạnh Lòng Tình Trong Nấm Mộ
Giữa nghĩa trang vắng lặng, một nấm mộ gợi lên câu chuyện về giấc mơ tình yêu chưa kịp trọn vẹn.…
Lối Mòn Sương Nhỏ Giọt
Con đường mòn hun hút hiện ra giữa màu xanh vắng lặng, dẫn người bước đi vào một khoảng trời đầy…
Buồn Nhớ Cha Mẹ – Thơ Nỗi Niềm
Không gian phủ đầy sắc buồn từ những ngày đã mất đi bóng dáng Cha Mẹ. Vầng trăng, màn sương, tiếng…
Vỡ Một Cung Đàn – Thơ Tình Buồn
Một cánh cửa khép lại cũng là lúc một mối duyên phải rời xa. Người trở về với cuộc sống riêng,…
Khắc Nguyện Trước Linh Cữu Mẹ
Ngày tiễn Mẹ về với đất lạnh, người con đứng trước linh cữu nhìn lại bóng hình thân thương đã gắn…









