Khắc Nguyện Trước Linh Cữu Mẹ

Tập Thơ Chọn Lọc - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) - Page 4 Images?q=tbn:ANd9GcQn-UIVoiXQ2hmS_U8wz7i93kGe-LTqKjjsimrtzBN-yTtks-Y_zA

Khắc Nguyện Trước Linh Cữu Mẹ là khoảnh khắc người con đứng trước linh cữu nhìn lại bóng hình thân thương đã gắn với gia đình suốt bao năm. Những tháng ngày Mẹ lo lắng cho con cháu, những vui buồn và nhọc nhằn của một đời lần lượt hiện về trong nỗi nghẹn ngào.- Khắc Nguyện Trước Linh Cữu Mẹ – Nỗi đau tiễn Mẹ về nơi đất lạnh – Khắc Nguyện Trước Linh Cữu Mẹ – Lời khắc nguyện của người con.

Ngậm Ngùi Bên Ánh Lụn – Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng, hình ảnh người đứng lặng bên ánh chiều tàn, tiễn một mối tình trong nỗi đau thương và xót xa

KHẮC NGUYỆN TRƯỚC LINH CỮU MẸ

Mẹ ơi! Còn có bữa nay thôi
Sẽ rụng vầng trăng xuống cạnh đồi
Con cháu tiễn đưa thân xác Mẹ
Về sâu đất lạnh nghỉ yên nơi…

Mảnh đất này đây sẽ chẳng còn
Bóng hình sương phụ tấc lòng son
Trọn tình, vẹn nghĩa, luôn lo lắng
Sướng khổ, vui buồn của các con

Từ nay mất hẳn không còn gặp
Sắc ảnh thân thương của Mẹ rồi
Vĩnh viễn cuộc đời mang thiếu vắng
Khung trời êm ả mảnh trăng soi

Đau lòng nhiều lắm Mẫu Thân ơi
Bởi suốt năm dài ngợp biển khơi
Phải chịu muôn ngàn cơn sóng vỗ
Chưa tròn phúc hạnh để người vui

Biết bao tâm huyết của đời con
Cố kéo trời xa ánh nguyệt tròn
Thắp sáng tình Cha, lòng của Mẹ
Nhưng giờ ánh hãy tận đầu non

Bởi cõi mênh mông hướng dặm ngàn
Cứ lần mây xám phủ giăng ngang
Cuồng phong cõi lộng luôn vần vũ
Nghiêng ngả thuyền nan giữa ngập tràn…

Để rồi canh cánh mãi tim con
Hiếu nghĩa Mẹ Cha chẳng trả tròn
Day dứt tâm hồn theo tưởng nhớ
Lắm khi da diết gợn từng cơn

Mẹ hỡi! Bây giờ Mẹ đã đi
Nỗi niềm tử biệt tím bờ mi
Nghẹn ngào lặng lẽ bên linh cữu
Khắc nguyện tình sâu, cố vẹn thề.

14/1/2016
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)

Nỗi Niềm Bên Quan Tài – Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng, hình ảnh người con đau buồn bên linh cữu Mẹ, nghẹn ngào trước phút chia lìa và nỗi thương nhớ vô tận

Giữa phút tử biệt, nỗi đau còn hòa cùng sự day dứt về những điều chưa thể làm trọn với Mẹ Cha. Lời nguyện cuối cùng được giữ lại như một lời tự nhắc trong lòng người con: dù Mẹ đã đi xa, tình thương và chữ hiếu vẫn còn theo mãi những tháng năm về sau.

Thư Viện Thơ Nhất Lang Thư Quán
https://nhatlang.com/
Từ khóa Google: nhat lang thu quan
Facebook cá nhân Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 1
Facebook cá nhân 2 – Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 2

 

Thơ Nhất Lang – Tuyển thơ hay – Thơ tình hay – Thơ cảm xúc – Thơ Việt Nam – Nhất Lang – Nhất Lang Thư Quán

Ảnh: Sưu tầm

    Để lại một bình luận

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *