PHÚT GIÂY VĨNH BIỆT (Thơ phóng tác) Thoi thóp hơi tàn giữa tiếng chuông Kề bên văng vẳng giọng người thương…
Thôi Thì Sẵn Lỡ – Thơ Cảnh Đời
THÔI THÌ SẴN LỠ Điện thoại reo vang, tiếng trả lời Thế là ngã ngũ cuộc mua vui Thời gian thong…
Ai Có Hiểu Chăng – Thơ Nỗi Niềm
AI CÓ HIỂU CHĂNG Lặng lẽ em ngồi dưới mái hiên Khuôn trăng nhạt khuyết, tái tê niềm Bao nhiêu kỷ…
Thanh Thản Ai Hơn Ai – Thơ Nỗi Niềm
THANH THẢN AI HƠN AI Vạt nắng chen xanh ngả cuối trời Lăn tăn gờn gợn kéo tàn trôi Xa xa…
Khoảnh Khắc Dòng Dư Lệ – Thơ Nỗi Niềm
KHOẢNH KHẮC DÒNG DƯ LỆ Thấm thoắt hai mùa thu lá bay Ta nàng sớm tối chặt bàn tay Dìu nhau…
Một Nửa Gửi Dòng Nước Bạc
MỘT NỬA GỬI DÒNG NƯỚC BẠC Cố với tay hồn để níu trăng Mà trăng diệu vợi lửng lơ tầng Trầm…
Chỉ Có Tiếng Kêu – Thơ Nỗi Niềm
CHỈ CÓ TIẾNG KÊU Trăng trắng ngân hà vắt đỉnh thiên Ngoài quang trong lõi tụ riêng niềm Thênh thang lồng…
Thao Thức Bên Lề – Thơ Nỗi Niềm
THAO THỨC BÊN LỀ Đã mấy thu rồi ta bỏ đi Đường xa, lận đận cứ luôn ghì Giờ như thấm…
Giây Phút Chạnh Lòng – Thơ Cảnh Đời
GIÂY PHÚT CHẠNH LÒNG Lem luốc, chơ vơ, quảy bị khòm Mười xương xẩu nắm đợi chờ thương Mặc cho thế…
Một Thoáng Ngỡ Ngàng – Thơ Nỗi Niềm
MỘT THOÁNG NGỠ NGÀNG Lang thang khuây khỏa lần Facebook Chợt thấy giữa màn, ảnh của em Cũn cỡn, chân tròn,…








