Nếu Như Tình Chết Nếu tình chết ai người đưa tiễn Ai cảm thông cất tiếng nói thương Ai buồn da…
Người Đến Muộn – Thơ Tình Buồn
Người Đến Muộn Bóng đổ chiều loang nhạt sắc màu Cõi hồn tan nát bởi vì đâu Dây tơ đứt đoạn…
Tiếng Lòng – Thơ Tình Buồn
Tiếng Lòng Ôi tiếc cuộc đời chẳng có em Sớm hôm gần gũi cận kề bên Dấu yêu ơi hỡi! Tình…
Anh Cũng Nhớ Em – Thơ Tình Buồn
Anh Cũng Nhớ Em Trời đêm nay vắng lặng Cảm thấy nỗi bâng khuâng Thả lòng hướng vọng xa xăm Vấn…
Chảy Vào Tâm Can – Thơ Tình Buồn
Chảy Vào Tâm Can Giọt sầu em nhỏ vào thơ Vơi đi héo hắt, những giờ buồn tênh Quặn đau thắt…
Thanh Thản Bước Chân – Thơ Nỗi Niềm
Thanh Thản Bước Chân Anh hỏi đêm rồi ngủ được không Bên kia em viết gửi đôi dòng Hỡi ôi! Da…
Cũng Một Chiều Buồn – Thơ Nỗi Niềm
CŨNG MỘT CHIỀU BUỒN Lại cũng chiều nay cận mé đường Cà phê lặng lẽ, nỗi niềm vương Rồi lòng hướng…
Cảnh Ngộ Trái Ngang – Thơ Nỗi Niềm
Cảnh Ngộ Trái Ngang Ngày ấy chia tay với vợ nhà Lênh đênh biển sóng vượt ngàn xa Tìm thăm đất…
Nỗi Buồn Thầm Lặng – Thơ Nỗi Niềm
Nỗi Buồn Thầm Lặng Hỡi ngàn yêu dấu mảnh trăng thanh Em có nghe không khúc nhạc đàn Chầm chậm nhịp…
Lắng Đọng Tiếng Ve Kêu – Thơ Tình Buồn
Lắng Đọng Tiếng Ve Kêu Trời dần ửng, em có thấy không Thương Có man mác u buồn nơi tấc dạ…









