GOM ÁNH LÂN TINH Nàng ơi hãy cạn dòng dư lệ Rồi xóa những gì đã xảy ra Bởi hướng chân…
Đẩy Ngọn Gió Vờn – Thơ Nỗi Niềm
Đẩy Ngọn Gió Vờn Bảy năm trung học vội trôi qua Lóng lánh trăng sao tuổi ngọc ngà Cánh quyện hương…
Thấy Cảnh Nhớ Mình – Thơ Cảnh Đời
THẤY CẢNH NHỚ MÌNH Lặng ngồi nhấm nháp ngụm cà phê Lởn vởn tâm tư những thứ gì Trước mặt khoảng…
Nấm Mồ Son Trẻ – Thơ Nỗi Niềm
NẤM MỒ SON TRẺ Tìm mộ thân nhân thả nhẹ nhàng Vô tình rảo mắt hướng nhìn ngang Hình em tuổi…
Những Mũi Tên – Thơ Tình Buồn
NHỮNG MŨI TÊN Cận góc hiên mờ, kẻ lặng yên Hướng nhìn qua bển, cảnh nhà em Rộn ràng nhóm họ…
Bởi Từ Trong Nhớ – Thơ Tình Yêu
Bởi Từ Trong Nhớ Từ chốn xa mờ anh lại đây Cùng em nối nhịp để rồi say Say thương, say…
Lục Đục Trong Tình Yêu – Thơ Nỗi Niềm
Lục Đục Trong Tình Yêu Gió hỡi! Thôi ngươi đừng thổi nữa Không gian mảng xám phủ nhiều rồi Và ta…
Bướm Và Hoa – Thơ Nỗi Niềm
BƯỚM VÀ HOA Đây mảnh vườn xanh dưới ánh trời Sắc ngàn tươi thắm trải đầy vơi Kẽ xen lác đác…
Nỗi Buồn Man Mác – Thơ Nỗi Niềm
NỖI BUỒN MAN MÁC Lam treo lác đác khung mờ Dạt dào nhè nhẹ, lững lờ dấu chân Tình cờ bỗng…
Thổn Thức Phù Vân – Thơ Nỗi Niềm
THỔN THỨC PHÙ VÂN Đó đây vạn bước chân đời Phía lâng sung sướng, phía thời khổ đau Bên xanh êm…









