NỖI LÒNG CÁNH GIÓ Mảnh vườn quạnh quẽ của năm nao Lắm đỗi hồn ta ánh lệ trào Hướng vọng xa…
Hỏi Em Để Mà – Thơ Tình Buồn
HỎI EM ĐỂ MÀ Hỏi em sao ở nơi tôi Trăng tròn độ ấy khuyết rồi hôm nay Thuở nào tha…
Niềm Đau Dĩ Vãng – Thơ Tình Buồn
NIỀM ĐAU DĨ VÃNG Có một cái gì ẩn giữa khuya Đong đưa nhúc nhích ở con tim Làm cho loáng…
Vẫn Điệp Cung Đàn – Thơ Tình Yêu
Vẫn Điệp Cung Đàn Gần cả tuần nay em ốm đau Nửa vầng trăng chạnh khuất về sau Bên bờ chiếc…
Cố Trèo Lên Khỏi Vực – Thơ Cảnh Đời
CỐ TRÈO LÊN KHỎI VỰC Ta trượt rong bị ngã rơi đáy vực Mạng sống còn nhưng chấm dứt liền thân…
Hai Phía Em Và Tôi – Thơ Tình Buồn
#NhấtLangThưQuán #ThơHayMỗiNgày #TâmHồnThưThái #CảmXúc #VầnThơTuyệtĐẹp #BàiThơ —————————————————————————————- HAI PHÍA EM VÀ TÔI Quặn đau da diết cõi lòng Nào đâu có…
Tâm Tình Vợ Chồng Già – Thơ Nỗi Niềm
Tâm Tình Vợ Chồng Già Này bà ơi! Chi đó ông?… Bà hãy lại ngồi xuống gần đây đi Rồi cảm…
Hai Bóng Lang Thang – Thơ Nỗi Niềm
HAI BÓNG LANG THANG Anh lang thang, tôi cũng lang thang Anh chầm chậm bên đàng xe cộ Còn tôi thả…
Vì Sao (2)
VÌ SAO (2) Gần ba năm, kể từ đêm ấy Tôi thả hồn tìm lại hình xưa Nửa mong uống chén…
Chén Cơm Chan Nước Mắt – Thơ Cảnh Đời
CHÉN CƠM CHAN NƯỚC MẮT Gượng ngồi dậy tay cầm cái muỗng Ráng múc cơm đẩy xuống dạ tàn Cố mong…









