NHÌN EM VÒ VÕ “Thơ liền âm từ cuối” Anh đã đi rồi xa thật xa Từ nay chấm hết, chết…
Dòng Tâm Sự
DÒNG TÂM SỰ “Thơ liền âm từ cuối” Ngang trái tơ duyên đã lỡ rồi Cam đành chấp nhận thế mà…
Cất Giữa Túi Hồn Thơ
Cất Giữa Túi Hồn Thơ “Thơ liền âm cuối” Lặng lẽ anh ngồi, chạnh ngẩn ngơ Chứa chan ảm đạm tự…
Nhưng Đừng Bất Chợt
NHƯNG ĐỪNG BẤT CHỢT “Thơ liền âm cuối” Sáng mai em sẽ bước theo chồng Ôi hỡi! Còn gì đợi với…
Bởi Biển Sóng Mãi Rầm Rì
Bởi Biển Sóng Mãi Rầm Rì Không sao đâu em! Đừng nghĩ ngợi, lo lắng nhiều cho anh Do năm tháng…
Gót Chân Chiều Lữ Khách
Gót Chân Chiều Lữ Khách Chầm chậm bước âm thầm chân lữ khách Dưới lam chiều phảng phất gió ru cây…
Làm Thi Sĩ
Làm Thi Sĩ Làm thi sĩ dễ thay trăng đổi gió Chỉ ít vần hóa tỏ trở thành lu Chỉ nửa…
Ta Với Xuân Này
Ta Với Xuân Này Trời xuân này cũng dập dìu ngọn gió Vuốt ve cành nụ nở, phả lam treo Cũng…
Một Chút Cũng Hé Tầm Trông
Một Chút Cũng Hé Tầm Trông Khung tĩnh mịch hoàng hôn dần nhạt nắng Con sông buồn chầm chậm lững lờ…
Đọc Áng Thơ Buồn
Đọc Áng Thơ Buồn Khẽ đọc bài thơ trải mấy dòng Buồn trăng nhạt khuyết, phủ hàn đông Luyến lưu, vương…






