Sống Lại Con Tim

Thơ hay Nhất Lang – Thơ tình – Thơ lục bát – Thơ Nhạc Lục Bát – Nguyễn Thành Sáng – Nhất Lang Thư Quán

Sống Lại Con Tim là dòng cảm xúc đi từ những tháng năm khắc khoải, cô đơn đến sự hồi sinh âm thầm của yêu thương. Dưới ánh trăng, những ký ức xưa, tiếng ve, sắc phượng và hơi ấm bất ngờ đánh thức một trái tim tưởng đã ngủ quên.

SỐNG LẠI CON TIM

Em trỗi nhịp lòng giữa trái tim
Dịu dàng, êm ái dưới trăng nghiêng
Thẫn thờ, vương vấn dài năm tháng
Bất chợt lòng tôi…gợn nỗi niềm,

Khắc khoải, u hoài nghẹn xác xơ
Bao thu thắt thẻo, tím đường tơ
Giờ đây như thể dần loang ánh
Bốn phía thênh thang đẩy vạt mờ

Hình ảnh ngày xưa đượm dấu yêu
Từng hồi lởn vởn tiếng ve kêu
Khiến bao phượng vĩ hờn rơi rụng
Bỗng chốc đong đưa mát ngọn khều

Chẳng còn héo hắt cả tâm can
Thỉnh thoảng trào dâng khúc nhạc đàn
Não nuột âm vang chìm tĩnh lặng
Bên lề hiu quạnh, ngập mây giăng

Đông chiều giá rét, rũ nhành cây
Lờ lững lam treo phủ bóng dày
Điệp ngắn, câu ca, sầu gãy đoạn
Bất ngờ hơi ấm sưởi bàn tay

Sẽ không còn nữa chuỗi canh thâu
Da diết từng cơn, lạnh mái đầu
Bến hẹn câu thề, đau nguyện ước
Chập chờn lồng lộng ửng Vì Sao…

Du tình vạn kỷ khóc trăng sương
Ngước mặt, dừng chân vuốt lệ buồn
Khoảnh khắc ngậm ngùi tan vỡ mộng
Nghe từ sâu thẳm một hồi chuông.

24/2/2026
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng

 

Khép lại bài thơ là dư âm của một tình yêu đã đi qua đau thương và tan vỡ, nhưng không thể xóa hết những rung động sâu xa. Sống Lại Con Tim vì thế không chỉ là sự trở về của yêu thương, mà còn là khoảnh khắc tâm hồn tìm lại hơi ấm và niềm tin sau những tháng ngày giá lạnh.

Thơ Nhất Lang – Tuyển thơ hay – Thơ tình hay – Thơ cảm xúc – Thơ Việt Nam – Nhất Lang – Nhất Lang Thư Quán

    Để lại một bình luận

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *