Mất Em Rồi Tôi Sống Với Ai Đây

Tập Thơ Chọn Lọc - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) - Page 3 Images?q=tbn:ANd9GcSF9Jv2_vmXpUvDZZZw5OKbNsE9-DKWuOR_oqrBZUJIUkDWlECg

Mất Em Rồi Tôi Sống Với Ai Đây là tiếng lòng nghẹn ngào của một người ở lại sau cuộc chia lìa, mang theo nỗi nhớ và sự cô đơn trải dài qua ngày tháng.
Từ chiều bên dòng nước đến những đêm thẫn thờ, từng hình ảnh trong bài thơ gợi một tình yêu đã mất nhưng dư âm vẫn còn day dứt mãi.- Mất Em Rồi Tôi Sống Với Ai Đây – Nỗi cô đơn sau một cuộc chia lìa – Mất Em Rồi Tôi Sống Với Ai Đây – Dĩ vãng chôn sâu nhưng tình xưa còn day dứt.

Nốt Trầm Cảm Xúc – Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng, hình ảnh đóa hoa phai dưới nắng chiều, gợi những tháng năm thanh xuân đã qua và nỗi buồn cô đơn

Mất Em Rồi Tôi Sống Với Ai Đây

Mất em rồi tôi sống với ai đây
Khi ngày tháng mang đầy đau với nhớ
Chiều lại chiều bên bờ con nước chảy
Một cõi lòng tê tái, nghẹn chơ vơ…

Đêm cô tịch, thẫn thờ đưa bóng tối
Da diết sầu, nhức nhói cuộc ly tan
Từng từng chập loang tràn muôn dấu hỏi
Tại vì sao tình hỡi! Vỡ vầng trăng?

Để tất cả ngập tràn muôn lưu luyến
Chuỗi thời gian cuốn quyện bóng tình yêu
Thành xác vụn lều bều trên sóng biển
Chầm chậm dần tan biến dưới mây treo

Còn đâu nữa thật nhiều thương với tưởng
Buổi đông về, gió chuyển hướng từ xa
Vô tình đẩy la đà bao tuyết trắng
Ngang mảnh vườn rụng xuống phủ dày hoa

Làm đoá thắm ngân nga niềm giá lạnh
Thêm rã rời hứng nặng mảng phù du 
Dài mệt mỏi, lắc lư sà rũ cánh
Sắc hương đà hụt hẫng lại âm u

Còn đâu nữa cho dù ngày mấy lượt
Bận bịu gì để đó, cứ làm thơ
Ru mộng ái say mơ chìm giấc điệp
Cung nguyệt lầu êm ả lảy dây tơ…            

Giờ lặng lẽ đào mồ chôn dĩ vãng
Nẻo mịt mùng loáng thoáng ngọn heo may
Âm vang buồn kéo dài vào thăm thẳm
Mất em rồi tôi sống với ai đây…

22/9/2017
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)

Ngậm Ngùi Bên Ánh Lụn – Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng, hình ảnh người đứng lặng bên ánh chiều tàn, tiễn một mối tình trong nỗi đau thương và xót xa

Mất Em Rồi Tôi Sống Với Ai Đây là những dòng thơ về nỗi đau khi một tình yêu tan vỡ. Những buổi chiều bên dòng nước, đêm cô tịch, mùa đông tuyết trắng và dĩ vãng được chôn sâu đều gợi một trái tim vẫn chưa thể nguôi quên bóng người xưa.

Thư Viện Thơ Nhất Lang Thư Quán
https://nhatlang.com/
Từ khóa Google: nhat lang thu quan
Facebook cá nhân Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 1
Facebook cá nhân 2 – Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 2

Thơ Nhất Lang – Tuyển thơ hay – Thơ tình hay – Thơ cảm xúc – Thơ Việt Nam – Nhất Lang – Nhất Lang Thư Quán

Ảnh: Sưu tầm

    Để lại một bình luận

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *