Hãy Để Anh Say – Thơ Nỗi Niềm

Hãy Để Anh Say

Em thử nhìn xem! Anh có già
Khi mồi từng đốm dính lên da
Thức khuya, dậy trễ, ăn thì ít
Thỉnh thoảng canh khuya lạnh quá hà…

Vậy mà trong bụng vẫn yêu đời
Thích dưới khung mờ ngắm áng trôi
Thích gió đong đưa nhè nhẹ thổi
Ngắm nhìn sương đọng phiến cành rơi

Nhịp đập dâng tràn cũng ở tim
Từng hồi lảy khúc điệp ru êm
Lâng lâng, dào dạt bao thương nhớ
Dĩ vãng ngày xưa khát vọng tìm

Rồi cứ bâng khuâng nghĩ thật nhiều
Chạnh lòng ai đó cảnh đìu hiu
Nghe như nằng nặng niềm chua xót
Buồn bã nhìn mưa tí tách chiều

Cảm xúc trào dâng trước ảnh hình
Giọt sầu đọng khóe bởi niềm tin
Ngỡ rằng chặt nắm đi về mộng
Bỗng chốc ly tan, vỡ cuộc tình…

Em ơi! Dẫu tuổi của giờ đây
Cứ mãi chồng lên cái xác này
Nhưng ở ngoài kia còn phảng phất
Thôi thì cứ mặc để anh say

Anh say nắn nót những vần thơ
Say nhớ hồn ai mãi đợi chờ
Say suốt cuộc đời trong mộng ảo
Cho lòng thôi hết nỗi chơ vơ…

6/6/2017
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *