Đừng Buồn Nữa Anh Ơi, một người đã bước sang cuộc đời khác nhưng trái tim vẫn chưa thể quên tình cũ.- Giữa trách nhiệm với mẹ cha, cuộc hôn nhân và những kỷ niệm xưa, nỗi đau chia lìa cứ âm thầm kéo dài.- Đừng Buồn Nữa Anh Ơi – Duyên phận chia đôi nhưng tình xưa vẫn in sâu – Đừng Buồn Nữa Anh Ơi – Lời từ biệt giữa trách nhiệm và nỗi nhớ người xưa.

ĐỪNG BUỒN NỮA ANH ƠI
Đừng buồn em nữa hỡi anh ơi
Mộng ước thuyền duyên giờ đã trôi
Vỡ nát cung yêu, tàn kỷ niệm
Từ nay hai đứa rẽ đôi nơi…
Chưa hẳn bên chồng em hạnh phúc
Vì nơi sâu thẳm hãy còn đây
Khắc in đậm nét màu nhung đỏ
Chẳng dễ sớm chiều ảnh nhạt phai
Đêm đêm giấc ngủ cận bên chồng
Lửa rực trong lòng lại ngụội đông
Hình bóng “người xưa” quay lởn vởn
Thẫn thờ thao thức giữa chênh chông
Mật ngọt uống vào chỉ thấy cay
Nhìn chồng bất chợt nghĩ về Ai
Con tim thỉnh thoảng như dằn vặt
Để biến tổ chim chốn đọa đày
Không thể cãi lời của mẹ cha
Đành làm cánh nhạn vụt bay xa
Bỏ khung trời cũ đầy yêu dấu
Suối biếc, đêm trăng trải ánh ngà…
Thôi đừng buồn nữa nhé anh ơi
Dang dở duyên ta, phận số đời
Sóng nước dòng sông còn mãi đó
Thì còn vô số lững lờ bơi
Giã từ dĩ vãng, tạ từ thương
Lịm chết linh hồn, lệ nhỏ sương
Chim quạnh hót lên lời thống thiết
Tiễn tình vạn kỷ bước ngàn phương.
Tháng 8/2016
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)

Đừng Buồn Nữa Anh Ơi làm hiện lên tâm trạng giằng co giữa bổn phận với mẹ cha và tình yêu sâu nặng dành cho người xưa. Dù đã rẽ sang một lối khác, hình bóng cũ vẫn trở về trong những đêm thao thức, để lời từ biệt trở thành nỗi đau âm thầm kéo dài giữa hai người.
Thư Viện Thơ Nhất Lang Thư Quán
https://nhatlang.com/
Từ khóa Google: nhat lang thu quan
Facebook cá nhân Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 1
Facebook cá nhân 2 – Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 2
Thơ Nhất Lang – Tuyển thơ hay – Thơ tình hay – Thơ cảm xúc – Thơ Việt Nam – Nhất Lang – Nhất Lang Thư Quán
Ảnh: Sưu tầm


